Heo rừng tấn công hàng loạt người dân Đắk Lắk

Thứ tư, 26/11/2014, 08:09
Sau khi liên tiếp làm hai người nhập viện, con heo rừng nặng hơn một tạ tiếp tục tấn công nhiều người khác. 

Sau hai ngày bị lợn rừng tấn công, anh Nông Mạc Trực (trú thôn Giang Tiến, xã Ea Púk, Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) và ông Đinh Minh Đường (trú thôn Giang Tân, xã Ea Púk) vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc.

“Chiều 23/11, trong lúc đang chăn trâu thì tôi phát hiện một con heo màu đen từ lô cà phê giáp rừng đi về phía mình. Lúc đó, tôi cứ nghĩ heo nhà bị xổng chuồng nên không đề phòng. Tuy nhiên, khi nó đến gần thì bất ngờ lao vào tấn công làm tôi ngã xuống. Không dừng lại, nó tiếp tục lao vào cắn xé hai chân tôi. Cho đến khi tôi lăn xuống ao nước thì nó mới bỏ đi”, anh Trực kể lại giây phút đối mặt với con lợn rừng.

Ông Đường bị thương rất nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi anh Trực bị lợn rừng tấn công chừng hai giờ, ông Đường cũng bị chính con lợn này tấn công ngay tại vườn nhà. Ông Đường kể: “Nghe tiếng chó sủa, tôi đi ra xem thì bất ngờ bị nó từ trong bụi cây nhảy xổ ra húc tôi văng ra xa. Tôi thấy thế sợ quá ngồi im nhưng nó không tấn công nữa”.

Sau sự việc trên, ông Đường phải làm phẫu thuật, nối gân, cơ bị đứt ở vùng đùi bên trái; anh Trực cũng bị rách hai vùng đùi trái và phải, đứt gân, cơ ở hai đùi.

Theo người dân tại xã Ea Púk, sau khi tấn công hai người trên, con lợn rừng này còn tấn công thêm nhiều người đi đường nữa, nhưng rất may không có ai bị thương. Thấy sự việc nghiêm trọng nên người dân trong xã đã cùng nhau tìm con lợn này và đánh chết.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn