Xót xa những em bé đáng yêu bị bố mẹ bỏ rơi

Thứ sáu, 12/12/2014, 07:43
Những em bé sau khi bị bố mẹ vứt bỏ, được nhà chùa hoặc người ngoài nhận nuôi đã rất bụ bẫm, kháu khỉnh... 

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Ngày 2/12, UBND Phường 1 (Q.8, TP.HCM) cho biết đang giữ một bé trai bị một người phụ nữ bỏ rơi trên taxi. Bé trai khoảng 2 tuổi, rất kháu khỉnh và tính tình vui vẻ, hay cười.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Sau khi biết tin bé trai bị bỏ rơi, đang được các cán bộ Phường 1 chăm sóc, nhiều gia đình đã đến thăm bé và ngỏ ý muốn xin bé về làm con nuôi. Có một đôi vợ chồng đứng tuổi đến phường nói rằng từng nuôi dưỡng bé và đề nghị đưa bé về. Tuy nhiên vì không đưa ra được các giấy tờ chứng minh nên phía công an phường không đồng ý.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Cháu bé hiện được các cán bộ của phường này chăm sóc. Phường cũng quyết định sẽ đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Tới ngày 9/12 thì cơ quan công an đã xác minh việc cặp vợ chồng trên đã từng nuôi dưỡng bé và đang xem xét cho họ nhận lại cháu.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Chiều tối 28/8/2014, một phụ nữ khoảng 45 tuổi ẵm theo một đứa bé độ 10 ngày tuổi, nặng 4kg đến khoa Sản,  Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, Quảng Nam và nhờ bệnh viện tiếp nhận. Người phụ nữ này cho biết, bà nhặt được bé trai này trên đoạn đường từ TP Đà Nẵng về Điện Bàn, khi nghe bé khóc thét bên một gốc cây, và nhanh chóng dùng khăn quấn quanh mình cháu bé rồi mang đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết sức khỏe cháu bé bình thường.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Khoảng 14h ngày 2/7/2014, bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, trú tổ dân phố 22, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi ra vườn cách nhà 100m để hái măng thì nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ bụi tre. Lại gần, bà phát hiện một bé gái đang khóc yếu ớt, được đắp chiếc chăn mỏng. Cháu bé không được mặc quần áo, da tím tái, kiến cắn đỏ khắp người và dòi bu toàn thân.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Ngay lập tức, bà Tuyết đưa bé gái về nhà tắm rửa, lấy dòi trong tai ra, cho uống sữa, rồi báo công an phường Tân Lập, sau đó đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành vệ sinh, sát trùng vết thương, lấy mủ và dòi ở tai, truyền dịch nuôi dưỡng kháng sinh phù hợp cho bé. Sau 20 giờ điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định, da hồng hào, không còn phải thở ôxy, có thể bú được, các vết chấn thương cũng như phù nề giảm dần.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Ngày 18/4/2014, các ni cô chùa Đức Sơn (Huế) đang học bài thì nghe có tiếng xe máy đậu trước cổng chùa. Lát sau, có tiếng trẻ nhỏ khóc nên sư trụ trì Thích Minh Tú đi ra phía cổng và phát hiện một chiếc giỏ màu đỏ đặt dưới gốc cây bồ đề, bên trong giỏ là một bé sơ sinh được quấn khăn lông. Đứa trẻ được đưa ngay vào chùa, là một bé gái rất đáng yêu, cân nặng 2,5kg, sức khỏe hiện bình thường. Phía nhà chùa đã tiến hành làm thủ tục tiếp nhận và chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Vào ngày 5/4/2014, tại sân chùa Diên Khánh (xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội), một bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi, không có giấy tờ gì liên quan đến tên, ngày sinh của bé. Cháu bé sau đó đã được nhà chùa làm giấy khai sinh và đặt tên là Nguyễn Huyền Diệu. Tới cuối tháng 7/2014, bé Diệu được chính quyền xã quyết định giao cho gia đình anh Vũ Quang Điệp và chị Đỗ Thu Hương (trú tại xã Hòa Xã) làm con nuôi. Ảnh chụp bé Diệu bụ bẫm, đáng yêu lúc 3 tháng tuổi.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Ngày 29/3/2014, trong lúc đi tập thể dục sáng sớm, hai vợ chồng người dân đi ngang qua đoạn đường dẫn vào Công ty Giày Rieker Việt Nam (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) thì nghe tiếng khóc phát ra trong một tủ bán bánh mỳ. Đến gần, phát hiện một bé sơ sinh, họ liền bế đến BV Đa khoa Vĩnh Đức. Theo các bác sĩ, bé gái bị bỏ rơi nặng 3,3kg, nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau khi được hồi sức, tiêm thuốc đề kháng và cắt bỏ rốn, sức khỏe bé gái đã ổn định.

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Khoảng 4h ngày 7/2/2014, một bé gái vừa chào đời còn chưa rụng rốn đã bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

saigon, bé trai, bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, nhận con nuôi

Bé gái đã được nhà chùa nhận nuôi, đặt tên là Trần Ngân Giang và làm giấy khai sinh. So với lúc mới bị bỏ rơi, bé Giang giờ rất bụ bẫm, trắng trẻo và xinh xắn. Trong ảnh là bé Giang lúc được 3 tháng tuổi tại chùa Bửu Trì.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn