Pháp: Con tin bị bắn chết vì cướp súng kẻ bắt cóc

Thứ hai, 12/01/2015, 11:48
Một người đàn ông trong vụ bắt cóc con tin ở Porte de Vincennes, phía Đông Paris - Pháp hôm 9-1 đã bị bắn chết sau khi nạn nhân chộp lấy khẩu súng trường của tên khủng bố nhưng súng không hoạt động.

Vào thời điểm cảnh sát Pháp bao vây 2 anh em Said Kouachi (34 tuổi) và Cherif Kouachi (32 tuổi) – nghi phạm vụ thảm sát tại tuần báo Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng, tay súng Amedy Coulibaly xông vào một tiệm tạp hóa ở Porte de Vincennes, phía Đông Paris và khống chế các con tin.

Hắn cầm theo 2 khẩu súng trường Kalashnikov. Do một khẩu súng bị kẹt đạn nên Coulibaly vứt lên quầy tạp hóa. Sau đó, một người đàn ông – được xác định là Yohan Cohen, 22 tuổi, nhân viên cửa hàng – thừa lúc tên khủng bố không để ý đã chạy tới chộp khẩu súng, hướng về phía Coulibaly và bóp cò. Nhưng đáng tiếc là khẩu súng không hoạt động và người này lập tức bị bắn chết.

con tin

Yohan Cohen và bạn gái Sharon Seb. Ảnh: Ynet News

Yonaten, em họ của Cohen, trả lời phỏng vấn trang tin Ynet News của Israel rằng tay súng dọa giết một đứa bé 3 tuổi nên Cohen liều mình chạy tới chộp lấy khẩu súng. Cuối cùng, anh bị bắn vào đầu và thiệt mạng. Thông tin này do cảnh sát thông báo cho gia đình Yonaten.

Hội đồng đại biểu Do Thái tại Pháp (FBJD) công bố danh tính 3 nạn nhân còn lại là Yoav Hattab (sinh viên, 21 tuổi), Philippe Braham (kỹ sư máy tính, 40 tuổi, có 4 đứa con) và Francois-Michel Saada (60 tuổi), đều là người Do Thái.

con tin

Bốn con tin thiệt mạng trong cửa hàng. Ảnh: Ynet News

Mickael B, một trong những người sống sót kể lại ông đưa con trai 3 tuổi đến cửa hàng để ăn món bánh mì kẹp thịt gà. Bỗng nhiên một người đàn ông da đen trang bị 2 khẩu súng trường Kalashnikov chạy vào và ông nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi nắm cổ áo con trai và chạy về phía sau cửa hàng. Chúng tôi và một số thực khách đi xuống tầng hầm rồi nấp trong hai căn phòng đông lạnh, dưới sự hướng dẫn của một nhân viên tạp hóa tên Lassana Bathily, 24 tuổi, theo đạo Hồi, đến từ Mali”.

Do không trốn cùng với những người kia, Mickael B bị phát hiện khi tay súng cử một nữ nhân viên xuống tầng hầm để lục soát. Ông đành phải bế con lên phía trên vì tay súng đe dọa sẽ thảm sát nếu họ vẫn lẩn trốn.

Kể về giây phút kịch tính với tạp chí Le Point, Mickael cho biết: “Một người đàn ông chụp khẩu súng ở trên quầy hàng nhưng nó bị kẹt đạn. Tên khủng bố sau đó quay lại và bắn chết anh ta ngay tại chỗ”.

Chính phủ Israel thông báo 4 con tin Do Thái thiệt mạng sẽ an nghỉ tại nghĩa trang Mount of Olives ở Jerusalem.

Theo NLD

Các tin cũ hơn