Nông dân Quảng Nam ngâm mình vớt dưa hấu vì lũ trái mùa

Thứ bảy, 28/03/2015, 17:33
Do mưa lớn bất thường, hàng trăm hécta hoa màu, trong đó phần lớn là dưa hấu sắp thu hoạch của nông dân dọc sông Vu Gia (Đại Lộc, Quảng Nam) bị hư hại nặng.

Hai ngày nay, mưa lớn bất thường đã khiến mực nước các sông ở Quảng Nam dâng cao đột ngột. Sông Thu Bồn đoạn qua cầu Câu Lâu mực nước chỉ cách cầu chưa đầy 2 mét.

Hàng trăm hécta hoa màu của người dân trồng dọc bờ sông Vu Gia, Thu Bồn… bị ngập úng nặng. Các ruộng dưa hấu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bị chìm trong nước lũ.

Tại huyện Đại Lộc, nơi thiệt hại nặng nề nhất là xã Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Minh, Đại Phong, Đại Hồng… Người dân phải ngâm mình vớt từng trái dưa chạy lũ. Những ruộng dưa này dự kiến khoảng 10 ngày nữa mới bắt đầu đến kỳ thu hoạch.

Khu vực trước đây là ruộng dưa của người dân xã Đại Quang, Đại Lộc chỉ sau một đêm mất trắng. Người dân cố vớt vát từng trái dưa bị nước lũ cuốn trôi.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đại Lộc, đến trưa 27/3, có nơi lượng mưa đo được trên 300mm nên nước sông Vu Gia lên rất nhanh. Hiện đơn vị này đã đề nghị các thủy điện tạm ngừng phát điện để mực nước sông Vu Gia không tiếp tục lên, nhằm bảo vệ mùa màng cho người dân.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Nam cho hay, nguyên nhân của trận lũ này là ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường tạo thành mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Một số chòi canh dưa của nông dân bị nước lũ nhấn chìm. Một phần số dưa chưa đến mùa thu hoạch được người dân vớt lên bờ.

"Cách đây mấy ngày thương lái đã đến đặt cọc tiền mua dưa, nhưng nay gặp lũ bất ngờ họ đã đến rút hết tiền vì dưa quá non, không bán được ra thị trường", nông dân Nguyễn Văn Hải (xã Đại Nghĩa) nói.

"Hiện tại thấy tiếc của nên cứ mang về nhà chứ không biết có bán được không, bởi dưa vẫn còn quá non", ông Phan Đình Long (xã Đại Quang), ngậm ngùi nói.

Ngồi thất thần bên ruộng dưa hơn 12 sào đã bị nước lũ cuốn trôi gần hết, bà Nguyễn Thị Bảy (52 tuổi, xã Đại Quang) cho hay bà chưa bao giờ thấy trận lũ nào xuất hiện sớm đến như vậy. Cả gia đình chỉ trông chờ vào ruộng dưa, giờ coi như mất trắng.

Đến chiều 27/3, mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh ở mức báo động 1. Cụ thể, mực nước tại Ái Nghĩa đạt 6,7m trên báo động 1 là 0,2m; mực nước tại Giao Thủy đạt 6,5m trên báo động 1 là 0,3m, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn