Ngạc nhiên ca sĩ vừa mổ não... vừa hát opera

Thứ năm, 13/08/2015, 22:39
Trong đoạn video được hãng RT đăng tải hôm 12/8, anh Ambroz Bajec-Lapajne, ca sỹ đến từ Slovenia đã khiến không ít người phải thán phục khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật ung thư não vừa hát opera.
Anh Ambroz Bajec-Lapajne vừa mổ não vừa hát opera
Anh Ambroz Bajec-Lapajne vừa mổ não vừa hát opera

Các bác sỹ tại trường Đại học Y khoa Trung tâm Utrecht, Hà Lan đã yêu cầu anh Ambroz hát nhằm theo dõi khả năng phát âm và nhận biết những thay đổi quan trọng trong quá trình phẫu thuật.

Anh đã hát đoạn đầu và cuối của bài “Gute Nacht” (có nghĩa là ‘Chúc ngủ ngon’) của nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng thế kỷ 19 là Franz Peter Schubert.

Trong đoạn video, đã có lúc Ambroz ngừng hát và có vẻ như bị choáng, sau một  ngồi im lặng, anh lại tiếp tục hát.

Chia sẻ về cảm giác khi vừa hát vừa phẫu thuật, anh nói: “Tôi chỉ là một ca sỹ… Tôi cho rằng bác sỹ đã ‘lên dây cót lại’ cho não của tôi một lúc. Khi đó, tôi không thể điều khiển được lưỡi của mình... Đó là một cảm giác thực sự kỳ lạ”.

Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 14/6/2014 và cho đến nay, sức khỏe của anh Ambroz vẫn đang ổn định.

Anh cho biết: “Đã hơn 1 năm kể từ cuộc phẫu thuật, tôi vẫn bình thường và đang tiếp tục sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp”.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn