Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ...

Thứ hai, 08/02/2016, 09:06
Thời đại công nghệ đang phát triển quá nhanh, dẫn đến chúng ta đã vô tình quên đi rất nhiều giá trị của ngày Tết.

Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là Tết đã lại về, trước không khí hân hoan chào đón năm mới, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những sự khác biệt giữa Tết Xưa – đơn giản, đầm ấm nhưng không kém phần náo nhiệt và Tết Nay – hiện đại, đổi mới, nhưng liệu có làm bạn nôn nao bằng những ngày xưa?

Dọn nhà ăn Tết

Ngày xưa, dọn nhà ăn Tết trong ký ức nhiều người là cả một cực hình, nhưng đôi khi lại rất vui nếu bạn biết biến nó thành những trò chơi đầy sáng tạo. Chưa kể đến cả gia đình cùng chay tay nhau dọn, cùng đùa giỡn cười đùa khiến ai nấy cũng đều cảm nhận được tình cảm ấm áp gia đình và không khí ngày Tết đang đến cận kề.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 1.

Việc dọn nhà ngày Tết của xưa kia tuy mệt nhưng luôn tràn đầy tiếng cười.

Ngày nay, thời đại công nghệ vô cùng phát triền. Việc dọn nhà bây giờ không còn cực nhọc như trước kia nữa, bởi lẽ với những trang thiết bị hiện đại, trong nháy mắt nhà đã sạch bong kin kít. Mà cũng lẽ vì thế những cảm giác háo hức chờ đợi và không khí của ngày giáp Tết đều khó có thể cảm nhận được như trước kia nữa.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 2.

Dọn nhà của ngày nay đã đơn giản hơn xưa rất nhiều.

Mua sắm ngày Tết

Ngày xưa, đi chợ Tết luôn là hoạt động được mong chờ nhất của trẻ em vì được bố mẹ sắm cho quần áo mới, lại còn được mua bánh kẹo thoả thích. Cùng với đó là khi chen vào trong dòng người đang rộn ràng mua sắm, chắc hẳn không khí Tết đang cận kề là điều ai cũng sẽ cảm nhận ra được.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 3.

Mua sắm của ngày xưa.

Ngày nay, chỉ cần bật máy tính lên là cả chợ Tết online hiện ra trước mắt. Thậm chí các em nhỏ đã có thể tự đặt mua mà không cần bố mẹ hướng dẫn.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 4.

Ngày nay, chỉ với một chiếc máy tính bạn đã có thể mua cả thể giới về nhà của mình rồi.

Đón khoảnh khắc giao thừa

Đối với trẻ con ngày trước, đêm Giao thừa là khi cùng ông bà bố mẹ chắp tay thành kính trước bàn thờ, thắp nén nhang mời ông bà tổ tiên về ăn Tết. 

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 5.

Giao thừa của ngày xưa là khi gia đình ngồi quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và quây quần bên nhau.

Tết nay trẻ em được theo bố mẹ ra ngoài xem pháo hoa, chụp ảnh rồi lại đăng lên Facebook. Trẻ em đã ít đi những đêm Giao thừa được hưởng bầu không khí trang trọng, thiêng liêng trong đêm Giao thừa cùng với gia đình.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 6.

Giao thừa của ngày nay là mỗi người mỗi ngả xem pháo hoa và ko còn quây quần bên nhau nữa.

Đoàn tụ gia đình

Tết xưa, mọi người quây quần bên nhau, con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ trong không khí vô cùng ấm áp. Những nụ cười rôm rả, ánh mắt ông bà, cha mẹ ánh lên một niềm vui không sao miêu tả được bằng lời. Lũ trẻ vui đùa cùng nhau, xúng xính trong những bộ áo quần xinh đẹp, khoe nhau những phong bao lì xì đỏ tươi.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 7.

Hình ảnh này luôn khắc sâu trong lòng rất nhiều thế hệ.

Tết nay, do nhiều nguyên nhân mà phần lớn các gia đình không còn giữ được không khí Tết ấm áp như ngày xưa nữa.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 8.

Một số người ở xa quê nhà chỉ có thể liên lạc với gia đình bằng điện thoại.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 9.

Những đứa bé không còn quấn quít lấy ông bà, cha mẹ, không còn chạy tung tăng vui đùa, mà suốt ngày chỉ biết chăm chú vào chiếc smartphone.

Chúc Tết

Ngày xưa, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc nhau năm mới thật tốt đẹp bằng những câu đối, vần thơ.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 10.

Đâu rồi những câu đối, vần thơ?

    Ngày nay, những lời chúc dường như đã được "ký tự hóa" đi rất nhiều.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 11.

Bạn cũng từ đừng nhận được những tin nhắn thế này đúng không nào?

Thậm chí một số người chỉ cần viết một Status chúc Tết trên mạng xã hội, rồi tha hồ "tag" bạn bè vào. Chúng ta đã và đang đánh mất đi những giá trị và ý nghĩa của việc chúc Tết, những tin nhắn và status không bao giờ có thể khiến ta cảm thấy vui và hạnh phúc bằng việc gặp mặt nhau, chúc Tết, rồi trêu chọc nhau trong những tiếng cười giòn tan.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 12.

Đây là cách mà ngày nay các bạn trẻ thường chúc Tết nhau.

Chụp ảnh ngày Tết

Hình ảnh quen thuộc của gia đình Việt bên cạnh mâm ngũ quả, bánh mứt ngày Tết được chụp bằng máy chụp hình truyền thống. Bạn có nhớ cảm giác người cầm máy chụp hình đếm "1,2,3, cười!", sau đó cả nhà cùng cười thật tươi? Gia đình nào có em bé nhỏ, phải khó khăn lắm mới khiến bé tập trung nhìn vào máy ảnh, ấy vậy mà vui.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 13.

1 2 3 Cười.

Nhưng kể từ khi smartphone lên ngôi, camera trước bắt đầu trở nên thông dụng, có lẽ những cảm giác ấy không còn nữa.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 14.

Bây giờ có thể chụp hàng ngàn tấm ảnh ngày Tết thế nhưng liệu có còn cảm giác như xưa?

Khai bút đầu năm

Ngày đầu năm, trẻ em thời xưa thường được bố mẹ hướng dẫn khai bút để lấy may cho một năm học hành thuận lợi, thi cử đỗ đạt và cầu mong những ước nguyện gửi gắm trong từng nét chữ sẽ thành hiện thực.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 15.

Khai bút đầu năm là một nét đẹp truyền thống trong Tết cổ truyền của chúng ta.

Ngày nay, ít đứa trẻ biết đến phong tục đó bởi chính bố mẹ chúng hay thậm chí là có người lớn chúng ta đã thay thói quen khai bút trên giấy bằng cách "khai phím" trên Facebook.

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 16.

Thay vì khai bút, ngày nay chúng ta "khai phím" trên Facebook.

Trò chơi ngày Tết

Trẻ em ngày xưa thường được theo bố mẹ đi du xuân trẩy hội và tham gia vào rất nhiều trò chơi dân gian theo phong tục từng vùng miền, như ném còn, đánh đáo, bịt mắt bắt dê, nặn tò he. Hay thậm chí say này một chút là những trò chơi như cá ngựa, ô ăn quan. Thật sự mà nói, cái cảm giác ngày Tết mọi người quây quần bên nhau vừa chơi vừa nói chuyện, bỏ qua hết những mệt mỏi sau lưng, thì còn gì tuyệt vời bằng đúng không nào?

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 17.

Những trò chơi dân gian của ngày xưa chắc hẳn không nhiều bạn trẻ bây giờ có thể biết.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì được cho là thú vị chính là những trò chơi trên smartphone, chúng đã dần thay thế những trò chơi dân gian như thế này. Bạn tìm lại ở đâu cảnh mọi người rôm rả ngồi tụ họp, đặt cược vài đồng lẻ, ai thắng thì hò hét, thua thì than ầm ĩ lên, khi bạn cứ mãi ôm khư khư lấy chiếc smartphone và chơi những trò trên ấy? 

Hoài niệm Tết ngày xưa, cái thời công nghệ chưa bùng nổ... - Ảnh 18.

Tết của ngày nay có thể cũng quây quần bên nhau thế nhưng mỗi người lại dán mắt với mỗi chiếc smartphone.

Thay cho lời kết

Những năm về sau, khái niệm "Tết" dường như đã nhạt đi phần nào với một số người. Họ không còn cảm thấy háo hức mỗi dịp Xuân về, sự gần gũi gia đình, sự ấm áp giữa tình người với nhau đã bị công nghệ thời nay thay thế. Chúng ta có phải quá vô tâm? Có phải quá đam mê, dành quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại của mình đến mức lạm dụng nó? Để rồi vô tình quên đi mình đã từng rất yêu Xuân, mong chờ Tết đến trong sự náo nức như thế nào.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn