Lỉnh kỉnh trở lại thành phố

Thứ ba, 02/05/2017, 17:28
Trong ngày 2/5, người dân từ các tỉnh miền Tây ùn ùn đổ về TP.HCM để chuẩn bị bắt tay vào công việc sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Phóng viên có mặt tại khu vực ngã tư Gò Mây, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua khu vực quận Bình Tân, TP.HCM ghi nhận hình ảnh hàng dài xe máy nối đuôi nhau rẽ vào thành phố và đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…

Xe nêm chặt hết một khúc đường.
Những ngày này, xe máy chủ yếu là từ các tỉnh đổ về sau kỳ nghỉ lễ.
Nụ cười vẫn tươi sau hành trình hàng trăm cây số.
Bên trong xe khách cũng không còn chỗ trống.
Một nhóm khách vừa bước xuống xe khách.
Cánh xe ôm bắt khách.
Một xe khách vừa thả khách trên lề đường quốc lộ 1A.
Lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.
Thời tiết hôm nay có phần dịu hơn mấy ngày trước nhưng vẫn khá nóng bức.
Rổ thì phải là rổ tre ở quê mới chất.
Bánh tét Hậu Giang mang thương hiệu “bánh tét nhà làm”.
Cả gia đình “gói gọn” trên một chiếc xe máy.
Trong dòng người hối hả trở lại thành phố có cả những nhân vật đặc biệt này.
Tháo nón bảo hiểm tranh thủ “lấy gió trời” trong lúc chờ đèn đỏ.
Con trẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
Mang lên công cụ xả xì-trét cuối tuần.
Thay đổi tư thế.
Vẫn còn một chỗ cho chiếc bình trữ nước cho cả một hành trình.
Chắc bên trong chiếc nồi này là một món đặc sản nào đó.
Tội nghiệp… cái biển số xe.
Lấy ý tưởng từ... quang gánh.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn