Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành

Thứ bảy, 09/12/2017, 12:06
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra vụ bé T.G.K (10 tuổi) bị bạo hành, sớm có kết luận và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Khuôn mặt bé T.G.K rất nhiều sẹo

Ông Chung đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy có các giải pháp hỗ trợ cháu T.G.K kịp thời, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng đã đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố sớm khởi tố điều tra vụ án bạo hành cháu T.G.K và quan tâm hỗ trợ cháu T.G.K một cách kịp thời.

Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã đến gia đình ông bà ngoại cháu T.G.K thăm hỏi động viên cháu và gia đình, tặng cháu 3 triệu đồng và nắm bắt nhu cầu của gia đình trong việc trợ giúp cháu T.G.K.

Sáng nay (9.12), Công an quận Cầu Giấy cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi “ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” được quy định tại điều 151 bộ luật Hình sự. Hiện Nam đang bị Công an quận Cầu Giấy tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an quận Cầu Giấy, Nam đã sử dụng nhiều hung khí khác nhau để bạo hành, đánh đập con trai là cháu T.G.K trong thời gian dài. Hậu quả, cháu T.G.K bị rạn 6 chiếc xương sườn, trên cơ thể có nhiều vết sẹo.

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập Phạm Thị Tú Trinh, mẹ kế của bé T.G.K. Tại trụ sở công an, Phạm Thị Tú Trinh bước đầu thừa nhận nhiều lần dùng đũa ăn, muôi bằng inox… đánh đập cháu T.G.K. Công an quận Cầu Giấy đang xác định tính chất, mức độ hành vi của Phạm Thị Tú Trinh.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong chiều 5.12, sau khi bị mẹ kế dùng đũa vụt vào mặt, cháu T.G.K đã bỏ trốn về nhà ông bà nội ở ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) cầu cứu. Sau đó, cháu T.G.K được cơ quan công an, cùng người thân đưa tới trung tâm y tế thăm khám. Cháu T.G.K đã kể lại sự việc bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành suốt 2 năm và không cho đi học.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích