Tán gia bại sản vì World Cup, các con bạc vẫn lao vào cá độ

Thứ bảy, 30/06/2018, 12:33
Đã có người tán gia bại sản, đã có người nhảy cầu, tự tử và vào bệnh viện vì thua độ World Cup. Điều kinh khủng là tụ điểm cá độ nhan nhản, thích thì ra quán cà phê hoặc chỉ cần nhấc điện thoại hay vào mạng đặt kèo.

Chật kín khách ghi độ đêm 20-6 tại số 12... đường Trường Sa, P.4, Q.Phú Nhuận - Ảnh: cắt từ clip

Giải đang vào giai đoạn gay cấn. Sức tàn phá của cơn lốc đỏ đen đang đến hồi khốc liệt.

Ngay trận khai mạc giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia, chúng tôi có mặt ở một tụ điểm mà người giới thiệu gọi là sòng bạc.

Đó là một quán cà phê không tên, không địa chỉ nằm đối diện cầu Trần Quang Diệu (Q.3, TP.HCM). Ở đây, các con bạc khát nước xuống tiền không tiếc tay.

100-200 "chai" cũng bắt!

Khách dĩ nhiên là quen hoặc được bảo lãnh giới thiệu. Trận khai mạc, nhân viên tất bật ghi độ cho khách.

Ông Thái, một khách ngồi cạnh tôi, thông thạo: "Đánh bao nhiêu chẳng được, ăn là bụp liền. Một ván 50 chai (50 triệu), 100 chai, 200 chai cũng được. Ăn là tiền về luôn...".

Không chỉ bắt tỉ số, tụ điểm trên còn tổ chức bắt góc, thẻ, tài - xỉu... Ngoài bố trí 5 màn hình tivi cỡ lớn, quán còn chuẩn bị rất nhiều máy tính xách tay, máy tính bàn phục vụ cho khách bắt độ tra cứu.

Ngồi được 10 phút của trận thi đấu chính thức, chúng tôi được một người đàn ông hướng dẫn lên căn phòng bí mật.

Nhà cái “phơi độ” cho con bạc

Căn phòng này chỉ rộng khoảng 18m2, ngột ngạt khi có lúc cao điểm gần 30 tay chơi quay cuồng bắt độ, khói thuốc lá đen đặc kèm tiếng chửi thề làm không khí ngột ngạt hơn.

Nhà cái ở điểm ghi độ này là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, tay lúc nào cũng cầm một cọc tiền cả trăm triệu đồng. Chỉ những khách chơi thân thiết hoặc có người giới thiệu mới được tiếp cận căn phòng bí mật này.

Ở đây có nội quy riêng, không cho khách bắt ít tiền. Những tay chơi tại phòng này phần lớn là người có tiền, ăn thua mỗi trận có khi 15-20 triệu đồng. Một cậu khoảng 16 tuổi cũng có mặt: "Chú ơi, ghi cho con một chai rưỡi".

Nhà cái bố trí hai máy tính để theo dõi tỉ lệ đặt cược ghi độ cho các con bạc tại tụ điểm quán cafe đường Trường Sa (Q. Tân Bình)

Sang hiệp 2, nhà cái hô: 5 trái góc ăn 75 ông nào bắt không? Tiền lại tung ra. Lần này người ta chủ yếu bắt phạt góc, thẻ vàng.

Trận khai mạc kết thúc, chỉ khoảng một phần ba số người có mặt tại điểm cá cược này thắng. Số còn lại liên tục chửi tục. "Nga thắng 5-0 nên bể tỉ số, chết hết. Tôi bắt Nga thắng 2-1 ăn 80, đúng là không ai nghĩ tới" - một người đàn ông làu bàu.

Tại tụ điểm này, khách chơi "khát nước" nhất có lẽ là Tiến (dáng người đô con) mỗi lần xuống tiền từ 3-10 triệu đồng, có hiệp đấu Tiến xuống tiền 3-4 lần.

Hoàng "cận" cũng là con bạc chơi có tiếng, tuy nhiên ngày đầu "xuất quân" Hoàng đã tiễn hơn 10 triệu đồng. "Mất hơn 10 chai là may rồi đó. Thôi. Thua trận đầu thì làm lại trận sau" - Hoàng phẩy tay.

Tụ điểm cá độ ngay trận khai mạc tại quán cà phê không tên, không địa chỉ nằm đối diện cầu Trần Quang Diệu, P.9, Q.3 - Ảnh: cắt từ clip

Đến kiểm tra rồi... rời đi!

Đường Trường Sa thuộc hai quận Phú Nhuận và Tân Bình (TP.HCM) có những quán cà phê xinh xinh ở mặt tiền. Nhưng những ngày này không phải khách nào cũng được chào đón. Đó là những điểm cá độ đá banh, nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng.

"Đánh bao nhiêu chẳng được, ăn là bụp liền. Một ván 50 chai (50 triệu), 100 chai, 200 chai cũng được. Ăn là tiền về luôn"

Ông Thái (một người cá độ ở quán cà phê)

Quán cà phê số 12... đường Trường Sa, P.4, Q.Phú Nhuận luôn có người cảnh giới cẩn mật. Quán khoảng 30m2, mặt tiền 4m, quảng cáo bên ngoài có chiếu đá banh nhưng chỉ người quen mới được coi, người lạ chưa dựng xe vào quán đã bị đuổi ngay.

Ông Tí - người được thuê bưng bê và cảnh giới - mời mọc những khách quen: "Chơi lớn không? Hết trận này có trận 1h nữa đó nha!".

Chúng tôi lách vào bên trong, đi ngang qua hàng người chen chúc nhau trong không gian chật hẹp với ánh đèn nháy mập mờ. Trên quầy pha đồ uống có 2 máy tính, sổ sách. Khách liên tục đứng lên đi vào phía quầy pha chế móc tiền tươi bắt độ với nhà cái.

Ông Tú liều lĩnh ghi độ ngay ngoài vỉa hè tại địa chỉ số 8 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh

Hai người đàn ông, một người phụ nữ liên tục ghi chép và hối hả nhận tiền. Những đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng mới cáu.

Lẫn trong ồn ào là tiếng khách "đặt lệnh", là nhà cái trao đổi lại, dân ngoại đạo nghe hẳn khó hiểu: "Cả trận chín trái góc tài ăn tám. Mười trái mới được lấy tiền còn chín trái huề đó nha"; "Tài - xỉu nào!"; "Kèo trên kèo dưới đều sáng, ai bắt không!...". Cứ thế, nhộn nhạo. Khi trái banh lăn, những tiếng ồ à, hò hét còn nhộn nhạo hơn.

Kết thúc trận đấu, hơn chục con bạc ùa lên quầy lấy tiền thắng độ và tiếp tục cá cho trận sau.

Nhà cái cật lực kiểm đếm, chung độ, thu tiền không khác gì nhân viên ngân hàng đang tất bật làm việc. Những người thua độ thì tiu nghỉu và cay cú.

Tiếng chửi thề, tiếng xuýt xoa inh ỏi.

Nhà cái “phơi độ” cho con bạc đêm 19-6 tại địa chỉ số 1252 đường Trường Sa, P.4, Q. Phú Nhuận

Cũng quán cà phê này, ngày hôm sau mỗi tờ giấy "phơi độ" được đóng thêm... con dấu đỏ. Có vẻ như nhà cái đã tiến lên chuyên nghiệp hơn: "Chỉ ghi tỉ số cả trận chứ không ghi hiệp một hay hiệp hai. Giấy độ phải có dấu đỏ mới được nhận tiền". Kèo lại tung ra, hồi hộp, căng thẳng...

Tại quán này, khi quả bóng lăn được vài phút thì xuất hiện hai người mặc sắc phục công an đến nhắc nhở khách đậu xe lấn chiếm bờ kè đường Trường Sa.

Ông Tí trấn an: "Không sợ đâu, cứ chơi tiếp đi". Lúc này, người phụ nữ làm việc tại quán chạy lại nói một vài câu và hai người mặc sắc phục công an rời đi.

Liên tiếp các ca tự tử, trộm cắp vì thua độ

Bệnh nhân P.V.N. đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM vào chiều 29-6

Ngày 29-6, hai bệnh nhân P.V.N. (47 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và L.X.T. (35 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.

Theo người thân của hai bệnh nhân này, cả hai đều thua độ bóng đá với số tiền lớn trong mùa World Cup này.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, phó trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc, cho biết may mắn là hai trường hợp này được người nhà phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngoài ra, nhiều trường hợp tự tử, lừa đảo, trộm cắp... do thua độ cũng đã liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian vừa qua.

Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội đã giải cứu thành công trường hợp một thanh niên có ý định tự tử khi leo qua thành cầu Chương Dương (Hà Nội) vào ngày 22-6.

Còn tại Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành cũng tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hậu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Hậu khai đã thua nhiều trận bóng liên tiếp nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Tương tự, Trần Đình Đông (ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) cũng vừa bị Công an H.Định Quán (Đồng Nai) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (N.HIỂN)

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích