Mặt tối của du lịch Campuchia khi mở cửa cho người Trung Quốc

Thứ ba, 31/07/2018, 11:43
Kể từ khi doanh nghiệp và du khách Trung Quốc đổ xô tới Sihanoukville, cuộc sống của người dân địa phương trở nên khó khăn hơn.

Vào những năm 1990, Sihanoukville vẫn chỉ là một thành phố cảng yên bình ở Campuchia, với những bãi biển trải dài thưa thớt khách. Thời điểm đó, nơi đây có lác đác vài quán bia, và là điểm đến thay thế cho du khách khi muốn tránh sự ồn ào tại các bãi biển ở Thái Lan.

Sự thay đổi của thành phố du lịch

Ngày nay, nơi đây thay đổi chóng mặt. Các tệ nạn xuất hiện đầy rẫy, với rượu bia, ma túy và mại dâm. Nhiều người khi tới Sihanoukville mà ngỡ như đó là miền Tây hoang dã của nước Mỹ, theo News.

Rác đầy trên bãi biển Ochheuteal. Ảnh: News.

Các nhóm mafia Trung Quốc đã tới đây "lập nghiệp". Họ tăng giá các quán bar, đường phố ngập đầy rác thải. Sòng bạc mọc lên khắp nơi, với hơn 30 cơ sở và gần 70 cơ sở đang trong quá trình xây dựng. Một trong những cái tên thu hút nhiều sự quan tâm ở đây là Blue Bay Casino Condos and Wisney World, một sòng bài kiêm công viên giải trí đang được xây dựng với mức vốn 1 tỷ USD.

Sòng bạc ở Campuchia không cho phép người dân tới đánh bạc. Họ chỉ chấp nhận du khách. Tại các sòng bạc, số lượng khách Tây cũng ít, phần lớn là người Trung Quốc. Bên trong các gian phòng luôn đầy khói thuốc lá. Bên bàn chơi baccarat, dù bia được miễn phí nhưng không du khách nào uống. Họ thay thế bằng nước uống tăng lực.

Những du khách Trung Quốc cũng rất ít trò chuyện bằng tiếng Anh. Họ chỉ đáp lại các lời chào hỏi bằng những nụ cười vụng về, và sau đó im lặng. Một nhân viên bảo vệ sòng bạc, người từng kiếm 500-700 USD mỗi tháng với nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách Tây vào năm ngoái, nhận xét "người Trung Quốc không thân thiện". Họ cũng không thích không khí trong lành mà chỉ quan tâm tới việc đánh bạc.

Tuy nhiên, thay vì tới để tắm nắng và bơi lội trên các bãi biển tuyệt đẹp, khám phá nềm văn hóa bản địa, khách Trung Quốc đắm chìm trong các hộp đêm, casino. Ảnh: News

Cuộc đổ bộ của khách Trung Quốc

Các khách Tây từng coi Sihanoukville là điểm du lịch lý tưởng, đang dần tránh xa khỏi thành phố này và thay thế vào đó là một làn sóng du khách mới đến từ Trung Quốc. Năm 2017, 120.000 du khách Trung Quốc đã tới thành phố này. Con số này cao gấp 4 lần lượng du khách của nhiều năm liên tiếp trước đây.

Lượng du khách tới đông hơn giúp thành phố có những thay đổi tích cực về kinh tế. Tuy nhiên, sự bùng nổ nhanh chóng này cũng mang lại những hệ lụy đáng lo ngại không kém: việc xây dựng không được kiểm soát khiến đường phố lúc nào cũng đầy bụi, các xe chở vật liệu đi lại ngày đêm khiến đường sá xuống cấp.

Những bãi rác lớn nhỏ trên đường phố ở Sihanoukville. Ảnh: News.

Ngoài ra, khách du lịch Trung Quốc chỉ tới các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Các doanh nghiệp ở đây cũng chỉ thuê nhân công Trung Quốc, thay vì người dân bản xứ. Do đó, người dân địa phương đang dần bị loại khỏi vòng xoay hưởng lợi do sự phát triển về kinh tế đem lại. Hàng trăm doanh nghiệp gia đình người Campuchia đã phải đóng cửa trong vòng một năm qua, hàng nghìn người thuê nhà đã buộc phải rời khỏi chỗ ở của mình.

"Người Trung Quốc đã chiếm mất thành phố của chúng tôi. Mọi thứ bây giờ ở đây trở nên đắt đỏ hơn. Trước đây chúng tôi chỉ mất 50 USD tiền thuê nhà, bây giờ là 150 USD. Tôi lo lắng cho tương lai của người dân Campuchia ở Shihanoukville. Chẳng mấy mà chúng tôi sẽ chẳng còn đủ khả năng để sống ở đây nữa", Sono, một người lái xe tuk tuk nói.

Lời than phiền của dân địa phương

Tiwi, một người dân Campuchia khác cho biết trước đây kiếm sống bằng việc chở khách Tây từ sân bay tới Sihanoukville. Nhưng ngày nay, khách Tây tới đây càng ít, còn khách Trung Quốc thì chỉ thuê các lái xe là người Trung Quốc. Do vậy, ông đã phải bán chiếc xe bus nhỏ của mình cho một doanh nhân Trung Quốc để lấy tiền trả tiền thuê nhà. Tiwi lo rằng trong vài tháng tới, ông sẽ phải trở về quê và quay lại công việc đồng áng.

Tình hình tội phạm ở thành phố cũng gia tăng. Ngày 16/7, tờ Khmer NewsEnglish đưa tin về việc 4 du khách Trung Quốc bị bắn khi đang ăn ở nhà hàng và bị bắt cóc. Nghi phạm cũng là người Trung Quốc, chạy thoát bằng xe máy.

Trước đó không lâu, 5 du khách Trung Quốc thua trắng tay ở sòng bạc. Họ đã bắt cóc 7 du khách đồng hương khác để lấy tiền chuộc mua vé trở về nhà.

Tháng 5, một du khách Anh bị đánh gãy răng bởi 10 công nhân Trung Quốc. Lý do là anh này đã tranh cãi với những công nhân kia về việc Đài Loan là một quốc gia.

Người dân Campuchia cũng lo ngại về tình hình an ninh. Trong lá thư gửi Bộ Nội vụ, thống đốc Yun Min viết: "Du khách Trung Quốc đã tạo cơ hội cho mafia Trung Quốc đến đây và gây ra nhiều vụ phạm tội, dẫn đến mất an ninh trong khu vực. Nhiều khách nước ngoài uống say rồi đánh nhau ngay ngoài cửa hàng hoặc nơi công cộng".

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Sopheak nói với Reuters rằng Campuchia sẽ hướng tới việc chỉ những du khách tuân thủ pháp luật mới được chào đón ở quốc gia mình. "Chúng tôi vẫn kiểm soát đất nước mình. Người Trung Quốc không thể kiểm soát chúng tôi", ông nói. Tuy vậy, người dân vẫn lo ngại về việc người Trung Quốc không ngừng phạm tội khi tới đây.

Theo VNE

Các tin cũ hơn