Quảng Ngãi: Cây cháy rụi vì khí độc

Thứ ba, 08/05/2012, 14:02
Người dân thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đang vô cùng lo sợ cho sức khỏe vì đã hít phải khí độc.

>>Nổ bình khí Amoniac, hai người chết
>>Bị ghim hàng trăm vết thương do nổ bình khí nén

Chiều 7/5, ông Lê Văn Khoái, Phó công an xã Hành Minh, cho biết thủ phạm xả khí độc ra môi trường là Bùi Thống (28 tuổi, ở thôn Long Bàn Nam).
 

Bị khí độc, hàng loạt cây cảnh trước sân trụ sở Công an H.Nghĩa Hành cháy rụi
 

Theo đó, tối 2/5, người dân trong thôn đi làm đồng về đã phát hiện chiếc xe tải mang biển số 61K-2777 đậu trên con đường dẫn vào cánh đồng mía tại xứ đồng Gò Ớt thuộc thôn Long Bàn Nam, phía sau khói trắng bốc lên nghi ngút. Nghĩ xe bị cháy, mọi người hô hoán và điện thoại báo công an.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định khói trắng bốc lên không phải do xe tải bị cháy mà được xả ra từ một bình khí bằng sắt màu xám tro, trên thân có chữ nước ngoài, dài 2 m, đường kính 80 cm nằm trên thùng xe.

“Khói trắng bốc lên có mùi khét và thối, rất khó chịu. Lúc này mọi người ai cũng cảm thấy khó thở, cay mắt, nóng rát cuống họng và tá hỏa khi biết mình hít phải khí độc, nên lo sợ bỏ chạy về nhà”, ông Khoái kể. Sau khi dùng thanh gỗ vót nhọn một đầu để bít lỗ van của bình khí và xác định chủ nhân chiếc xe tải là Bùi Thống, lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa toàn bộ tang vật về trụ sở Công an H.Nghĩa Hành.

 

Bình khí nén cũ mà Bùi Thống đã mua về làm bình hơi
 

Làm việc với cơ quan công an, Thống khai do chuẩn bị mở ga ra ô tô, ngày 2/5 anh ta đã xuống một khu chợ “trời” ở đường Phạm Xuân Hòa, TP.Quảng Ngãi mua bình khí này với giá 15 triệu đồng, dự định chở về lấy vỏ làm bình chứa hơi vá lốp ô tô. Về nhà, mở nắp van thì khí độc tuôn ra nên Thống lập tức đóng van rồi ngay trong tối cùng ngày chở ra đồng mía mở van xả bỏ.

Theo quan sát, tại hiện trường nơi Thống xả khí, mía chết hàng loạt và có dấu hiệu lan ra diện rộng. “Mía mà cũng bị chết thì chứng tỏ khí rất độc. Bây giờ đi ngang qua đôi lúc vẫn còn mùi khó chịu nên chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này”, ông Khoái nói.

Trong khi chờ đợi xử lý, bình khí độc tiếp tục rò rỉ làm chết nhiều cây cảnh trong sân trụ sở nên ngày 5/5, Công an H.Nghĩa Hành đã quyết định đưa vào khu vực núi xa khu dân cư chôn tạm, chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Thượng tá Nguyễn Tất Chuân, Phó trưởng công an H.Nghĩa Hành, nhận định đây là một loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hiện vẫn chưa biết khí trong bình là loại khí gì. “Chúng tôi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp vào cuộc điều tra tìm nguồn gốc, xuất xứ và xác định loại khí trong bình để sớm xử lý vụ việc”, ông Chuân cho biết.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Tấn Ly, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hành cảnh báo: “Nếu chẳng may bình khí này phát nổ thì chưa biết hậu quả sẽ đến đâu. Đây là lời cảnh báo cho những ai lén lút sử dụng vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh để sử dụng vào việc khác”.

Theo Thanh niên

Các tin cũ hơn