Kinh ngạc với khả năng chịu đòn của một cậu bé

Thứ tư, 09/05/2012, 14:12
Cậu bé người Ấn Độ có tên Manpreet Singh (10 tuổi) khiến nhiều người kinh ngạc khi dùng gậy bóng chày đập vỡ quả dừa đặt trên trán mình.

>> Bình yên vô sự dù bị 330.000 chú ong bâu kín
>> Hà Nội: Cây cột điện muốn “đè bẹp” người đi đường
>> Anh: Không được nhập học chỉ vì… 30 cm đường đi


Nụ cười hồn nhiên của cậu bé 10 tuổi.
 

Không chỉ có vậy cậu bé Manpreet cũng khiến người xem ấn tượng khi đồng ý để người khác dùng một bó đèn tuýp đập vào bụng mình, còn cậu thì cười rất sảng khoái

Cậu bé 10 tuổi này trở thành người đầu tiên trên thế giới ở độ tuổi cậu biết đánh môn võ Gatka của Ấn Độ. Hàng ngày sau khi đi học về, cậu bé này tập võ rất hăng say.

Gatka là môn võ ở vùng Punjab truyền từ đời này qua đời khác và chỉ người Sikh mới được phép biểu diễn.

Được biết cậu bé Manpreet có một điều kiên thuận lợi đó là anh Kamaljeet Singh là bác cậu bé và cũng là trưởng nhóm võ Bir Khalsa Sikh ở thành phố Punjabi.

Kamaljeet Singh cho biết anh rất vui khi để bọn trẻ trong nhà chơi với kiếm hoặc dao găm. Theo anh, việc này không hề nguy hiểm nếu bọn trẻ được huấn luyện cẩn thận.

Trước đây ở Việt Nam cũng từng có cậu bé chịu để cho mẹ cậu dùng chùm chìa khóa đập vào miệng nhưng không hề sao cả.
 


Màn trình diễn khiến người xem rùng mình.







Bác cậu bé lấy mảnh vỡ trong mắt cháu.

 

Theo xa luan

Các tin cũ hơn