Hà Nội thành sông trong cơn mưa lớn nhất đầu hè

Thứ ba, 15/05/2012, 17:59
Sau cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp đêm 14 rạng sáng 15/5, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã xảy ra ùn tắc giao thông và ngập cục bộ.


>>Đạp xe 1.800 km đi học khởi nghiệp

>>Bình Thuận: Ăn nhộng ve sầu, 15 người bị ngộ độc
>>TPHCM: Đặt tên mới cho 10 tuyến đường

Tại tuyến đường vành đai 3, đường Phạm Văn Đồng nước ngập do cơn mưa lớn đêm qua vẫn chưa rút gây khó khăn trong việc lưu thông cho người đi đường. Các tuyến đường khác như Lê Quang Đạo (trước quảng trường Mỹ Đình), Trường Chinh, Giải Phóng, quốc lộ 1A cũ đến 6h sáng nước còn ngập sâu.

Đến 7h sáng nay, cơn mưa vẫn chưa ngớt, giao thông tại nhiều tuyến đường đã xảy ra ùn tắc cục bộ tại đường Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Láng... Nhiều người đã phải đi làm muộn trong sáng nay.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, thời tiết ở Hà Nội hôm nay mát mẻ với dải nhiệt độ 24-30 độ C, nhiều nơi vẫn còn mưa dông, thậm chí xảy ra các hiện tượng thời tiết xấu. Đây cũng là nhiệt độ phổ biến khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng 15/5:



5h sáng, quảng trường Mỹ Đình chìm trong biển nước



 Một chiếc xe buýt lẻ loi tại điểm chờ đường Lê Quang Đạo



Trên đường Lê Quang Đạo, đường Mễ Trì (giao với đường gom lên đại lộ Thăng Long) bị ngập sâu gần nửa bánh xe


Sóng nước trên mặt đường



Đường Phạm Văn Đồng cũng chung tình trạng ngập cục bộ tại một số đoạn



 Người dân vất vả đi qua những đoạn ngập úng



Một số đoạn đường vành đai 3 ngập trong sáng nay

Vành đai 3 đi qua đường Nguyễn Xiển



Một số tuyến đường ùn tắc nên người dân phải đi lên vỉa hè



Tắc dài trên đường Láng



Người đi đường leo lên vỉa hè đường Trần Duy Hưng để kịp giờ làm

 

Theo Giaoduc

Các tin cũ hơn