Quảng Nam: Vô vọng mò xác con dưới sông

Thứ năm, 07/06/2012, 12:17
Anh Nguyễn Văn Tuấn, người cha có 2 con gái bị nước lũ cuốn mất tích, cho biết, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự hỗ trợ chính quyền và bà con thôn bản mà không có kết quả, gia đình anh đã quyết định dừng tìm kiếm.

Nước sông Tranh chảy xiết nhưng hàng chục người cứ dàn hàng ngang
trên sông mà mò xác, suốt phạm vi 20km.
 
Theo thông tin từ UBND xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), tới 20h ngày hôm qua 6/6, lực lượng tìm kiếm vẫn không thấy thi thể 3 đứa trẻ bị lũ ống cuốn đi tại nóc ông La. Quá tuyệt vọng, gia đình các nạn nhân đã tổ chức cúng đưa các  em vào đêm qua và dừng tìm kiếm.
 
Tuy nhiên UBND xã Trà Dơn vẫn cử lực lượng cố tìm kiếm dọc sông Tranh với hy vọng sẽ có kết quả.
 
Ghi nhận tại hiện trường nơi các em mất tích, phóng viên không cầm nổi nước mắt trước cảnh kiếm tìm quá vô vọng và tang thương.

 





Sáng, chiều vợ chồng anh Tuấn thắp hương cầu trời cho tìm thấy hai đứa con nhỏ



Chị Hồ Thị Sếc - mẹ của hai trong ba đứa nhỏ mất tích -
tuyệt vọng mò xác con dưới sông...




... hay đào bới dưới lớp bùn và cát dày.






Gần 100 người tham gia công tác tìm kiếm, nỗ lực tìm kiếm
cả dưới lòng sông và trong bùn lầy




Đoàn người nỗ lực trong mưa gió



Mỏi mòn và tuyệt vọng.


Theo Dantri
 
 

Các tin cũ hơn