Ký ức hãi hùng của "nữ sinh" bị "tra tấn" bằng roi mây ở Thái Nguyên

Thứ tư, 25/07/2012, 08:10
"Khi xem clip mà cảm thấy chiếc roi mây ấy đánh đau như thế nào thì sự thật là khi bị đánh còn đau hơn gấp trăm lần. Em nhiều tuổi hơn các bạn, mới bị đánh một roi mà đã không đứng nổi... thật tội nghiệp các em nhỏ".

LTS: Sau nhiều ngày nhập vai học sinh lớp 7 lên lớp 8 để đăng ký học thêm tại trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp 2 của ông Phạm Minh Tuấn tại TP. Thái Nguyên, một trong những tác giả đã tìm cách để bị "tra tấn" bằng roi mây, để cảm nhận sự đau đớn mà các em nhỏ theo học ở trung tâm này phải chịu đựng.

Video:
{video="http://saigonnews.vn/images/jMedia/Video-Clip/xahoi/2012/07/25/kiuc.flv"}
 
 

Theo GDVN
 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích