Chết vì “vạ miệng” trên facebook

Thứ sáu, 10/08/2012, 07:11
Nhiều bạn trẻ sau khi “lập chiến công” như giết động vật quý hiếm, gây tai nạn chết người, thóa mạ nhau…lại khoe những “thành tích” này trên mạng xã hội. Bởi vậy, không chỉ bị cư dân mạng phản đối mà trong số đó còn có những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khoe khoang việc giết voọc quý, gây tai nạn
 
Trong những ngày qua, dư luận rất bức xúc trước loạt ảnh một nhóm thanh niên giết voọc chà vá do thành viên QuangNguyenVan tung lên Facebook vào tối 16/7.
 
Những tấm ảnh này ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang làm thịt, hành hạ hai con voọc một cách rất dã man. Đây là voọc chà vá, thuộc loài động vật quí hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt.
 
Một trong những hình ảnh đau lòng về vụ giết vọoc mà Quang Nguyen Van
khoe trên facebook cá nhân

Trước những hình ảnh này, phần lớn cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình trước sự nhẫn tâm, độc ác và vô cảm của nhóm thanh niên trên. Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) là người đã đưa hình ảnh hành hạ và giết 2 con voọc lên trang cá nhân của mình.
 
Liên quan đến vụ việc này, 11 quân nhân bị kỷ luật, trong đó tước 3 chiến sĩ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, Quân đoàn 3 bị tước quân tịch gồm: Nguyễn Văn Quang, Phạm Ngọc Quốc và Trương Văn Thanh Hưng.

Trước đó, 1 bạn trẻ cũng “khoe” thành tích lên facebook và bị cơ quan chức năng “sờ gáy” là Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) – người có nick name “Kẹo mút chơi bời”.

 
Linh đã “khoe chiến công trên facebook” về vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu Giảng, SN 1953, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tử vong, với những lời lẽ vô cảm, tàn nhẫn.
 

 
“Kẹo mút chơi bời” đã vô cảm, tàn nhẫn “khoe” về cái chết của 1 người già

Linh dùng điện thoại chia sẻ: "Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953".

Mặc dù Linh không bị truy cứu trácnh nhiệm hình sự nhưng hành vi của Linh đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, quá sợ hãi 9x này đã phải sang ở nhờ nhà bạn để “bảo toàn tính mạng”.

Trên An ninh thủ đô Trung tá Đỗ Tuấn Anh, Đội trưởng đội CSĐT về TTXH, Công an thành phố Yên Bái, cho biết: “Các bạn trẻ hãy sống có ý thức hơn trước việc làm của mình. Đừng vì phút ngông cuồng mà đánh mất bản thân, để rồi lúc ăn năn hối hận thì đã muộn”.

“Gây chiến” trên mạng xã hội

Một trong những người dại dột “vạ miệng” trên facebook phải kể đến là H. (SN 1993, quê ở Tuyên Quang), hiện là sinh viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. H. là chủ nhân của "Hiệp Hội những người ghét dân Thanh Hóa" và chủ hội này luôn dùng những lời lẽ thiếu văn hóa kích động nhằm gây thù oán giữa các bạn trẻ.

H. thường có thái độ kì thị các bạn ở Thanh Hóa, luôn dùng những lời nói rất phản cảm gây bức xúc cho các sinh viên đặc biệt là sinh viên Thanh Hóa học tại Hà Nội. Ngay sau đó, rất đông người đã kéo đến ĐH Quốc gia HN muốn "xử" H.

 
Nam sinh này đã phải báo cho ban ký túc xá trường để nhờ Công an phường giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, H. cũng đã nói lời xin lỗi với tất cả các bạn và hội ghét người Thanh Hóa trên Facebook đã được xóa bỏ.
 
Rất đông sinh viên đã muốn “xử” H., sinh viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG
Hà Nội, về thái độ kì thị vùng miền của H.
 
Tương tự với trường hợp của H., Đinh Minh Huyền, đang là học sinh cấp 2 tại một trường THCS trên địa bàn Hà Nội cũng đã có những suy nghĩ lệch lạc, kì thị vùng miền.
 
Sự việc bắt đầu xảy ra vào ngày 23/6, khi Huyền cho đăng tải trên trang cá nhân với nội dung được cho là xúc phạm teen Hải Dương. Cô bé cho biết nguyên nhân là do có một bạn ở Hải Dương vào xem ảnh của cô và bấm "like" (thích), thay vì vui vẻ khi có người thích ảnh của mình, nữ sinh học lớp 9 này lại tỏ ra bất bình và nói rằng đó là sự xúc phạm.

Từ đây "cuộc chiến" bắt đầu nổ ra. Nhiều bạn trẻ Hải Dương còn muốn đến tận trường của Huyền để "xử". Thậm chí, một nhóm còn lập ra fanpage có tên: "Hội phát cuồng về độ hãm" của nữ sinh này với hơn 4.000 thành viên. Khi bị cư dân mạng "ném đá" không ngớt, Huyền đã phải xin lỗi những người mà mình đã kì thị, xúc phạm.

Nữ sinh bị “ném đá” vì chê bạn trai ít tiền

Nhiều người trẻ có những suy nghĩ thực dụng cũng phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng. Đó là 1 nữ sinh sư phạm, chủ nhân của 1 bức thư chê bạn trai ít tiền đăng tải vào 31/5.

 
“Bức thư” nóng này là những lời chê bai người yêu tại trang Facebook cá nhân của B.Y. B.Y kể tội anh chàng kia: “Đi ăn thì ăn hai người nhưng đóng 1 lít (100.000 đồng). Các bạn thiếu tiền mới lòi thêm 1 lít nữa. Mang tiếng dùng đồng hồ chục triệu, quần áo hàng hiệu, giày hàng hiệu, toàn mấy triệu, thế mà đi ra đường có 2-3 lít trong ví…”.

Vì dòng thông tin cá nhân trang Facebook của B.Y ghi hiện cô đang theo học sư phạm, nên khá đông cư dân mạng tỏ ra rất bất bình trước việc nữ sinh ngành này lại dùng những lời lẽ “chợ búa” như vậy.

 
Ngoài ra, 1 số bạn trẻ có những hành vi như cưỡi đầu rùa ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội và trong quần thể di tích Lam Kinh Thanh Hóa, sau đó hồn nhiên “khoe” trên mạng xã hội cũng đã phải hứng chịu những luồng phản ứng gay gắt từ phía dư luận.

Trên 1 tờ báo mạng, Giáo sư sử học Lê Văn Lan đánh giá: “Đây là hành động vô văn hóa, vô tri thức, là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp của một bộ phận quan trọng trong giới trẻ cho cả xã hội và cả văn hóa nước nhà”.

 
Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn