Bị đánh “nhừ tử” vì mang súng điện đi trộm

Thứ tư, 05/12/2012, 17:12
Sáng 5.12, Công an phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã đưa T.V.M (15 tuổi), Trần Văn Quốc (23 tuổi, cùng quê Hậu Giang) đến bệnh viện để khám vết thương, do bị người dân đánh lúc đi trộm.

>> Xe khách chất lượng cao chở… gà và da heo thối
>> Mang dao chọc tiết lợn đi trộm xe Air Blade
>> Xác chết bị buộc đá nổi trên sông

Khoảng 0 giờ ngày 5.12, người dân phường Phú Tân phát hiện Phạm Quốc Bửu (19 tuổi, quê Kiên Giang), Phạm Văn Thật (20 tuổi), T.V.M (15 tuổi), Trần Văn Quốc (23 tuổi, cùng quê Hậu Giang) mang theo súng điện đi trên hai xe máy biển số 95 F5-4167 và 95D1-069.08 với nhiều dấu hiệu khả nghi.

Nghi ngờ những thanh niên này đang chuẩn bị đi trộm chó nên người dân đuổi đánh.

Trước tình huống đó, Phạm Quốc Bửu, Phạm Văn Thật (20 tuổi) nhanh chân chạy thoát. Còn M. và Quốc thì bị người dân bắt tại chỗ đánh cho một trận đòn “nhừ tử”.
 


Súng điện các nghi can sử dụng để bắn chó


Ngay lúc đó Công an phường Phú Tân tuần tra đêm kịp thời có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, đồng thời truy bắt được Thật và Bửu.

Tại Công an phường Phú Tân, các nghi can khai nhận đã dùng súng điện thực hiện được 4 vụ trộm chó trên địa bàn H.Bến Cát. Khi chúng chuyển địa bàn “làm ăn” sang TP.Thủ Dầu Một thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an đang điều tra, làm rõ.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn