Giải cứu 5 người đang say giấc trong ngôi nhà cháy

Thứ năm, 03/01/2013, 13:51
Phát hiện lửa cháy đỏ rực trong nhà người hàng xóm, ông Minh bắc thang, đập cửa và giải cứu cả gia đình 5 người đang say giấc.    

cháy nhà

 Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng ngày 3-1 tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân - TPHCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng gần 4 giờ, ông Phan Văn Minh (56 tuổi, nhà sát vách ngôi nhà xảy ra cháy) thức giấc chuẩn bị mở cửa bán hàng giải khát thì phát hiện khói từ đâu xông vào nhà mình nghi ngút và bốc mùi khét.

Kiểm tra, ông Minh phát hiện ngọn lửa đỏ rực dưới tầng trệt của ngôi nhà hàng xóm.

“Tôi chạy lại đập cửa nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ mọi người quá say giấc” - ông Minh nhớ lại.

Ông Minh kể tiếp: “Nhìn vào khe cửa đang khóa trái bên trong tôi rất lo lắng, gọi mãi mà người nhà họ không động tĩnh gì. Lúc này, tôi gọi vợ và con trai dậy, dùng thang bắc lên đập cửa tầng 2 của căn nhà hàng xóm”.

cháy nhà

 Nhiều vật dụng trong tầng trệt ngôi nhà bị thiêu rụi

Khi tiếng tri hô báo cháy, người trong ngôi nhà (trong đó có 2 em nhỏ) hoảng loạn tháo chạy ra cửa phía sau trên tầng 2 và xuống bằng chiếc thang mà gia đình ông Minh đã dựng sẵn.

“Khi đưa 5 người hàng xóm xuống đường an toàn, tôi thấy lửa vừa bao trùm lên tầng 2” - ông Minh thở phào kể lại.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an quận Bình Tân điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Đến sáng cùng ngày, Công an quận Bình Tân cũng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà có mặt tiền nằm trên đường Lê Trọng Tấn và sát một ngân hàng. Nhiều đồ đạc trong tầng trệt bị thiêu rụi, tầng trên bị hun khói đen kịt cùng nhiều đồ đạc bị cháy sém.
 
 
 
Theo NLD

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích