Ảnh: Những người chịu rét buốt "giỏi nhất" Hà Thành

Thứ tư, 09/01/2013, 10:35
 Gió lùa ù ù kèm theo những cơn mưa phùn luồn vào từng thớ vải mỏng manh, những con người ấy vẫn "hiên ngang" giữa đất trời, sóng nước.
 mua dong

 Trong khi những đứa trẻ trong nội thành Hà Nội được cha mẹ ủ ấm trong những bộ quần áo kín mít khi ra khỏi nhà và về nhà lại chui vào chăn ấm thì những đứa trẻ ở bãi giữa sông Hồng vẫn hàng ngày thách thức cái rét bằng một sức khỏe bền bỉ....

muu sinh

 Những chiếc cầu khỉ bấp bênh trong gió lạnh ù ù như muốn kéo bà cụ xóm thuyền chài xuống lòng sông Hồng bất kì lúc nào

mua dong

Những đứa trẻ ở bãi giữa sông Hồng vẫn "đùa giỡn" với Hà Bá và giá rét dưới 10 độ C của Hà Nội

gia ret

Một người dân nghèo ở xóm chài bãi giữa sông Hồng giữa "đầu sóng, ngọn gió" của sông Hồng giữa giá rét đỉnh điểm

gia ret

Trong một số ngôi nhà thuyền ọp ẹp của người dân bãi giữa đã xuất hiện những đốm lửa hồng sưởi ấm để chống chọi với cái giá lạnh gấp nhiều lần trên bờ

 gia ret

 Thuyền nan làm sao che nổi gió !!!

mua dong

Cô bé Khánh Chi, một cư dân 5 tuổi của bãi giữa sông Hồng vẫn tung tăng nghịch ngợm ở khoảnh đất bồi của bãi giữa sông Hồng nhô lên khi nước cạn.

gia ret

 Cha mẹ đi làm, bé Khánh Chi thơ thẩn chơi một mình cùng... đàn gà giữa trời đông lạnh giá của sông Hồng. Không có đồ chơi, cô bé nghịch đất cát chờ cha mẹ về !!!

gia ret

 Lòng sông Hồng cạn trơ đáy đoạn dưới chân cầu Chương Dương

gia ret

 Cách chống rét "đặc hiệu" của người dân nghèo bãi giữa sông Hồng là dùng bạt và các thanh củi

mua dong

 Những chiếc "áo giáp" chắn gió lạnh

 mua dong

Mùa đông Hà Nội năm nay đang tiếp tục có những đợt không khí lạnh mới tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu. Nếu ở trên bờ lạnh một phần thì ở dưới bãi giữa sông Hồng còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Giữa muôn trùng sóng nước, người dân bãi giữa sông Hồng vẫn hiên ngang với một sức sống mãnh liệt ...

Theo GDVN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn