Sinh viên cầm dao đi cướp để lấy tiền bao bạn gái

Thứ sáu, 22/02/2013, 14:01
Do không có tiền ăn tiêu và bao bạn gái, Hòa - một sinh viên đại học tại TP.HCM đã lên kế hoạch đột nhập nhà dân, dùng dao đâm tới tấp người giúp việc để cướp.

Công an TP Bà Rịa (BR-VT) cho biết, sau hai giờ truy đuổi, vào khoảng hơn 9h ngày 21/2, cơ quan này đã bắt được tên trộm đột nhập vào nhà số 107 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, khống chế bắt trói và đâm người giúp việc để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Đào Danh Hòa (26 tuổi, trú tại tổ 7, khu phố 7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) - sinh viên đại học tại TP HCM khai nhận do yêu đương nên cần tiền tiêu xài và bao bạn gái, Hòa quyết định trộm cướp.

 Đào Danh Hòa lúc bị bắt giữ.

Khoảng 6h20 ngày 21/2, Hòa mang theo dao và một cuộn băng keo, chọn nhà số 107 đường Nguyễn Hữu Thọ phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa để đột nhập vì trước đó Hòa ‘’ trinh sát’’ biết vợ chồng chủ căn nhà này đi làm.

Hòa leo tường rào phía sau vườn nhà, dùng đá đập vỡ cửa kính đột nhập vào trong. Gặp người giúp việc là bà Đỗ Thị Truyền (43 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) Hòa dùng dao khống chế dọa giết chết nếu la lớn sau đó lấy băng keo trói tay và bịt mồm bà giúp việc.

Bà Truyền chống cự liền bị Hòa dùng dao đâm tới tấp. Giữa sự sống và cái chết phản ứng tự nhiên bà Truyền đưa tay lên đỡ và kêu cứu. Sợ bị bắt tên Hòa chạy ra phía sau vườn nhà, vứt dao xuống hồ cá và leo tường rào tẩu thoát ra hướng đường Nguyễn Văn Linh (TP.Bà Rịa) và gọi xe taxi bỏ trốn.

Nghe tiếng bà Truyền kêu cứu và tri hô cướp, người dân gần đó vội đưa bà Truyền đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng bị thương ở bàn tay phải và vùng đầu và bị choáng do mất nhiều máu.

 Kẻ cướp sinh viên sa lưới ngay sau đó chỉ hai giờ đồng hồ.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP.Bà Rịa nhanh chóng đến hiện trường xác minh và truy bắt tên cướp táo bạo này. Chủ một quán ăn trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Bà Rịa) cung cấp cho cơ quan công an nguồn tin: lúc 7h cùng ngày một thanh niên mặc áo thun màu vàng sữa gà, áo dính máu vào quán nhưng không ăn mà gọi xe taxi .

Công an TP Bà Rịa ngay sau đó đã xác minh được chiếc xe taxi chở nghi phạm và người lái xe taxi cho hay, đã thả khách xuống ở nhà hàng An Hảo (phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa). Tại nhà hàng An Hảo công an đã thu được chiếc áo thun dính máu vứt trong giỏ rác phía sau nhà.

Lúc 9h15 phút cùng ngày, tức chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ gây án, cơ quan công an đã bắt gọn tên Hòa tại tổ 7, khu phố 7, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa. Tên Hòa được dẫn giải đến hiện trường chỉ vị trí phi tang con dao gây án.

Theo Tienphong

Các tin cũ hơn