Hội chợ tan hoang sau lốc xoáy

Thứ hai, 17/06/2013, 08:27
Mưa lớn kèm lốc xoáy giật sập khu nhà tổ chức hội chợ thương mại của lễ hội "Lái Thiêu mùa trái chín", rất may không có thương vong.
lốc xoáy
Lốc xoáy gây sập các khung sắt che bạt tại hội chợ ở Bình Dương chiều 16/6. Ảnh: Nguyệt Triều

Lốc xoáy xảy ra lúc 14h chiều 16/6 tại xã Hưng Định, thị xã Thuận An (Bình Dương). Toàn bộ khu nhà tiền chế được dựng bằng cột thép, căng bạt bị đổ sập. Nhiều gian hàng đồ đá, gỗ mỹ nghệ có giá trị lớn bị khung sắt sập đè gây hư hại.

Ông Phan Tấn Dũng, chủ cửa hàng đồ đá mỹ nghệ Ngọc Long Phượng ở Đăk Lăk cho biết, dự kiến tối 16/6 dọn hàng thì xảy ra sự cố. Tượng gỗ điêu khắc và nhiều sản phẩm mỹ nghệ bằng đá trị giá trên 200 triệu đồng bị hư hỏng.

Tại gian hàng của doanh nghiệp Tuấn Hạnh, pho tượng Phật Di Lặc bằng gỗ thủy tùng trị giá 200 triệu đồng cũng bị vỡ phần mặt. Nhiều sản phẩm khác bị sứt mẻ, trầy xướt nằm lăn lóc.

lốc xoáy
Tượng Phật của một doanh nghiệp trưng bày bị hư hỏng nặng. Ảnh: Nguyệt Triều

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Dương cho biết, lễ hội "Lái Thiêu mùa trái chín" đã kết thúc từ ngày 14/6. Đơn vị đăng cai hội chợ xin ban tổ chức gia hạn thêm hai ngày cuối tuần để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của công nhân.

"Đề xuất này hợp lý nên ban tổ chức chấp thuận. Riêng sự cố chiều 16/6, đơn vị đăng cai hội chợ nên phối hợp với các đơn vị tham gia gian hàng để thương lượng hỗ trợ thiệt hại", ông Lộc cho biết thêm.

 

Theo VNE

Các tin cũ hơn