5 trẻ sơ sinh bị ngã, lộ chuyện “đút tiền” cho điều dưỡng viên

Thứ sáu, 02/08/2013, 09:49
Sau vụ việc nữ điều dưỡng BV Phụ sản Hà Nội làm ngã 5 bé sơ sinh khi đẩy xe đưa bé đi tắm, đã râm ran các câu chuyện “đút tiền” cho điều dưỡng viên, y tá. Tuy không có bằng chứng rõ ràng cho chuyện này, nhưng lạ là sau khi sự việc trên xảy ra, bỗng dưng các điều dưỡng viên ở đây lại “chê tiền”.

Ai đọc mẩu tin một nữ điều dưỡng sau khi đón 5 bé sơ sinh đi tắm đã làm đổ chiếc xe đẩy, khiến 5 bé bị ngã từ độ cao 1m cũng đều phát hoảng. Lý do chiếc xe đẩy bị đổ là do nữ điều dưỡng bị trượt chân được lãnh đạo BV đưa ra, nhưng ngay lập tức bị gia đình của 5 bé và những người chứng kiến sự việc phản bác.

Người nói rằng cô điều dưỡng này vừa đẩy xe vừa “buôn” điện thoại, một sản phụ khác cho rằng do cô điều dưỡng này không thấy gia đình đưa tiền nên tỏ thái độ khó chịu, hằn học khi vào nhận bé đi tắm… Tuy nhiên, những ý kiến đó đã bị lãnh đạo BV lờ đi.

Thế nhưng, sau khi xảy ra sự việc trên, có một sự thật có thể được kiểm chứng bởi chính các sản phụ và người nhà sản phụ đang nằm viện. Một cặp vợ chồng sản phụ nói: Lạ thật, tờ 50 nghìn kẹp trong tã của cháu trước khi đi tắm đến khi về vẫn còn nguyên chỗ cũ, các điều dưỡng viên lại “chê” không nhận tiền.

dieu duong

Theo lời kể của nhiều người nhà sản phụ, khi chưa xảy vụ 5 bé bị ngã, mỗi khi đưa con đi tắm, người nhà đều phải kẹp vào trong tã của trẻ 20-30 hoặc 50 nghìn. Nếu đưa tận tay thì y tá không nhận, nhưng kẹp vào tã thì không bao giờ thấy tiền quay lại. Vậy mà mấy ngày nay tiền vẫn còn trong tã, các cô y tá bỗng dưng niềm nở, tươi cười nhã nhặn khác hẳn trước đây.

Có gia đình đang có cháu nằm lồng kính gần 1 tháng nay, mỗi ngày vào thăm cháu mất trên dưới 100 nghìn tiền lót tay các cô điều dưỡng, mấy ngày nay bị mấy cô đó từ chối làm gia đình bất ngờ, các cô ấy không lấy tiền lại thấy lo lo, không biết con, cháu mình thế nào…

Chồng một sản phụ đang nằm viện thở dài: Chắc báo đài “soi” liên tục mấy ngày nay nên “diễn” thế thôi, vài ngày nữa lại đâu vào đấy. Mỗi ngày mỗi cô điều dưỡng tắm cho hàng chục bé, mỗi bé 50 nghìn thì làm sao mà từ chối. Vợ con mình vào đây, tính mạng trong tay họ, mất ít tiền mà an toàn thì cũng cố chịu…

Từ vụ việc này, nhiều bà mẹ mới sinh con được dịp tố cáo các kiểu “hành nghề” của các cô điều dưỡng ở các BV sản.

Một bà mẹ kể: Tôi sinh đôi phải mổ đẻ, chồng chờ ở ngoài, đến khi cô y tá đẩy 2 đứa con ra trên một chiếc xe đẩy mà chiếc xe đâm vào cánh cửa, rồi lắc bên này sang bên kia, 2 đứa trẻ bé tẹo, đỏ hỏn nằm trên xe lắc theo, đầu đứa bé còn đập cả vào thành xe.

Chồng tôi thấy thế vội dúi cho cô y tá 50 nghìn để được đẩy xe vào thang máy đưa xuống khoa sơ sinh. Xuống đến đó, một cô y tá bế con mình đặt phịch xuống bàn, nhấc chân, kéo tay thằng bé rất mạnh để thăm khám… Nhìn cảnh đó ông chồng mình chỉ muốn nổi giận, nhưng phải vội dúi vào túi áo cô y tá 50 nghìn…

Sau khi sự việc trên xảy ra, để trấn an dư luận, BV Phụ sản Hà Nội đã vội vã đổi mới như: Các xe đẩy nhỏ đã được thay thế bằng những chiếc xe to hơn, có rào chắn, bánh xe to và khỏe hơn, xe nặng hơn. Cử hẳn 2 điều dưỡng viên đẩy xe để không bị lật đổ…

Nhiều sản phụ cho rằng, BV lúc nào cũng đông nghẹt bệnh nhân, tiền viện phí thu “khủng” thế mà không đầu tư nổi chiếc xe đẩy cho ra hồn, đường hành lang chắp vá như BV huyện… Có khi chưa xảy ra chuyện 5 cháu bé ngã kinh hoàng thế thì BV này vẫn còn “giả nghèo giả khổ”…

Một BV đầu ngành sản của thủ đô mà không có nổi chiếc xe đẩy trẻ tử tế, không có nổi một con đường hành lang bằng phẳng… quả thật khó tin. Nhưng nói rằng mấy cô y tá, điều dưỡng của BV này hằng ngày đi làm bằng chiếc ôtô đời mới, xe máy xịn hay xách chiếc túi hàng hiệu… thì có lẽ không có gì là khó tin cả.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn