Bật khóc tại Quảng Bình

Thứ bảy, 12/10/2013, 11:38
Hòa cùng cơn mưa nặng hạt là những giọt nước mắt không thể kìm nén tuôn rơi trên khuôn mặt dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại UBND tỉnh Quảng Bình sáng nay.

Những tiếng nấc thổn thức có thể vang lên từ một cụ già khăn đóng áo dài chỉn chu giữa dòng người viếng, từ những doanh nhân trẻ vượt ngàn dặm đường từ tỉnh Bình Dương xa xôi hay từ chính cô phóng viên tay vẫn còn cầm chặt chiếc máy ảnh để ghi lại cảm xúc trong giờ khắc thiêng liêng này.

Cụ già chỉn chu giữa dòng người viếng tang
Đoàn viên thanh niên ôm di ảnh Đại tướng
Đoàn 5 người của Công ty Sáng Ban Mai (Bình Dương) vừa có mặt ở Quảng Bình sáng sớm nay
Cố gắng kìm nén để làm tròn nhiệm vụ

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích