Theo bản tin phát lúc 5 giờ sáng nay 15/9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão số 3 (Kalmaegi) ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.
Phát hiện đoàn tàu bị gãy trục ở toa cuối, anh Hoàng lập tức thông báo cho nhà ga đồng thời dùng xe máy đuổi theo đến gần 2km mới bắt kịp và thông báo cho tàu dừng lại.
PGS.TS Chu Hồi nhấn mạnh, việc xây dựng các đảo nổi nhân tạo của Trung Quốc là hành động mở rộng biên giới quốc gia mềm trên biển, đe dọa an ninh các nước trong khu vực ASEAN và lân cận.
7h sáng mai, bão Kalmaegi với sức gió mạnh cấp 12 sẽ cách quần đảo Hoàng Sa 820km về phía Đông. Cơn bão này được dự báo có diễn biến phức tạp và hướng di chuyển rất nhanh.
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo hôm qua tuyên bố chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh David Haines. Đây là vụ hành quyết thứ ba những tuần qua, sau vụ xử tử hai nhà báo Mỹ theo cách tương tự.
Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết vào đêm 13/9 một vụ đắm phà ở miền Trung nước này làm ít nhất 70 người mất tích.
Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, ngày 11/9 đã đăng bài viết nêu rõ mục đích quân sự của việc cải tạo ở Trường Sa và cho rằng việc biến đảo ngầm thành đảo nhân tạo này có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng với Trung Quốc ở Biển Đông khi xảy ra biến cố.
Tin tưởng tuyệt đối vào vợ tương lai, Sang không ngần ngại sang tên chiếc xe SH mới mua trị giá 160 triệu đồng cho người đẹp. Nhưng khi các thủ tục xong xuôi, cô gái lập tức trở mặt, cắt đứt tình cảm với chàng trai, đồng thời công khai hẹn hò với người mới.
Tất cả những ghi chép, biên khảo, nghiên cứu đều không thể xác định được loại vật chất cụ thể của các tinh thể lẫn trong tro cốt của Đức Phật. Do vậy, giới khoa học đành chấp nhận gọi đó là “Xá lợi” – theo tên các tín đồ Phật giáo đã đặt ra...
Cuộc tấn công đầu tiên của nhánh al-Qaeda tại Ấn Độ vừa thành lập nhằm phô trương lực lượng đã thất bại thảm hại vì tưởng nhầm mục tiêu là tàu sân bay Mỹ.
Với sức gió giật mạnh cấp 11-12, di chuyển khá nhanh và theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, bão Kalmaegi sẽ diễn biến phức tạp về cường độ và hướng di chuyển trong thời gian tới.
Nhiếp ảnh gia Elle Williams đã chụp lại những bức ảnh quái vật huyền thoại này tại một khu vực thuộc công viên quốc gia Lake District, phía Tây Bắc nước Anh.
Doanh nhân người Nhật Kintaro cho biết: "Các sex toy shop ở Nhật hoạt động kinh doanh hợp pháp. Bất kỳ ai cũng có thể mua đồ dùng trong cửa hàng sex toy, không phân biệt, kể cả người nước ngoài".
Là một quốc gia kín tiếng về tình dục, thậm chí nó được ví là góc tối trong đời sống của người Nhật nhưng tại đây các búp bê tình dục là ‘thương hiệu" của chính người Nhật.
Trung Quốc đã vô tình để lộ rằng nước này đang sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-26C, có biệt danh "sát thủ đảo Guam", được thiết kế nhằm cho phép Bắc Kinh tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương nếu xảy ra xung đột.
“Công tử Bạc Liêu – Trần Trinh Huy - Ba của tôi với bản tính hào hoa, phóng khoáng, sau 3 năm du học bên Tây trở về ông rất xem trọng người phụ nữ...”, ông Đức kể.
Có những ca song sinh nhưng là con của hai ông bố khác nhau. Nó xảy ra khi người phụ nữ đó rụng 2 quả trứng/chu kỳ, được thụ tinh bởi 2 dòng tinh trùng khác nhau.
Mười năm qua, bà Huệ cùng nhiều người khác đã chọn nghề lượm ve chai trên sông Sài Gòn làm kế mưu sinh. Kênh rạch, sông ngòi càng ô nhiễm thì họ càng có nhiều tiền nuôi con cháu.
Dân làng đồn rằng, người có “thuốc thư” chỉ cần “rủa độc”, chạm nhẹ hoặc ăn uống chung với nạn nhân thì người đó đang khỏe mạnh sẽ đau ốm, càng chữa trị, bệnh càng nặng và chết.
Việc Trung Quốc cải tạo đất và xây đảo nổi trên bãi đá ngầm Gạc Ma của VN là một mũi tên nhắm vào nhiều mục tiêu nguy hiểm, cảnh báo của các chuyên gia quốc tế.
Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ được lát toàn bộ bằng đá granite, có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, mảng xanh, đài phun nước và là không gian công cộng phục vụ người dân.
Người dân cho rằng, trong làng hiện tại có 31 cụ sống trên tuổi 81, có cụ thọ tới 104 tuổi và con cháu đỗ đạt thành công nhiều là đều do ông Đức Thầy phù hộ. Ngôi mộ thiêng của ông Đức Thầy còn là nơi để người dân địa phương cầu mong cho thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu.
“Cái chết có ý nghĩa hơn nếu thi thể mình giúp ích được cho sự sống”, một lão nông ở tỉnh Đồng Tháp có suy nghĩ như vậy, và ông đã quyết định hiến thi hài cho khoa học. Đáng quý hơn từ tấm gương của cụ ông, vợ, cháu và rất nhiều người ở địa phương cùng tham gia.