Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người có nhu cầu thay nội tạng, cũng như người muốn bán nội tạng vì cần tiền, đội ngũ “cò” được hình thành ở khắp các bệnh viện trên toàn quốc.
Trong gần 8 năm, nhiếp ảnh gia Txema Salvans đã đi qua các con đường cao tốc và đại lộ ở Tây Ban Nha để chụp bộ ảnh về cuộc sống của những cô gái "đứng đường" kiếm sống.
Người dân nơi đây quan niệm, nếu được nhìn thấy tận mắt bộ gỗ sơn son mô tả bộ phận sinh sản nam nữ và cảnh quan hệ trong lễ mật sẽ được may mắn cả năm.
12 người đã thiệt mạng khi một trận bão tuyết kinh hoàng càn quét qua một khu vực rộng lớn ở Nhật Bản khiến giao thông tê liệt và nhiều nhà cửa bị sập.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, 3 tàu hải giám Trung Quốc đã xâm nhập khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, ngay bên ngoài vùng lãnh hải nước này.
Nghệ nhân làm bánh Kittiwat Unarrom ở Thái Lan đã tạo ra những chiếc bánh mỳ có hình thù quái dị. Đó là những chiếc bánh được làm giống như những bộ phận trên cơ thể người thật.
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất việc lắp đặt hệ thống camera để quản lý giờ giấc, thái độ làm việc của cán bộ, công chức cũng như theo dõi tình hình an ninh, trật tự chung.
Sau 35 năm ngày Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới, ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận thức được đó là một “cuộc chiến tranh vô nghĩa”, đã diễn ra do những sai lầm của lãnh đạo nước họ thời đó.
Trong cái rét tháng Hai, người đàn ông ngồi giữa hàng bia mộ ôm mặt khóc, khóc rồi lại thủ thỉ tâm tình, chốc lại xoa nhẹ ngón tay lên tấm bia như muốn chạm vào ký ức. Người đàn ông đó là một cựu chiến binh ở mặt trận Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang năm 1984.
Người biểu tình chống chính phủ Ukraine lũ lượt kéo ra khỏi tòa thị chính và nhiều tòa nhà chính phủ khác ở Kiev để đổi lấy một luật ân xá của chính phủ.
Tháng 8/1978, nửa năm trước khi diễn ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng) đã được đón Tổng bí thư Lê Duẩn xuống thăm và làm việc. Bài nói chuyện của Tổng bí thư giàu cảm xúc, với nhiều nội dung đã làm sáng tỏ một điều: Cuộc “gặp gỡ” của súng đạn trên biên giới phía Bắc sẽ là điều không thể tránh khỏi.
2.000 mâm cỗ và cả làng ở xã Ái Quốc (Hải Dương) tham gia nấu ăn, trông xe… đó là con số mà một đồng cô theo hầu “Mẫu” The từ năm 1998 tới nay cho hay.
Đoạn quốc lộ 1A trước cửa KCN Vĩnh Lộc (TP.HCM) nổi tiếng với những người “đi xe đạp bán dâm”, khu vực này từ 20h đến quá nửa đêm là có hàng chục công nhân nghèo ra đứng đường.
Bị mù từ năm lên 2 tuổi nhưng ông Nguyễn Văn Sơn ở thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) lại biết đi xe đạp. Kỳ lạ hơn, ông còn lấy được liền tù tì 10 người vợ và 24 đứa con.
Đêm hội là để đập trống cầu mưa thuận gió hòa, ngô lúa tốt tươi, người người khỏe mạnh. Đặc biệt dịp này mọi người có thể hẹn hò, tình tự “hợp pháp” với nhau.
Với nhan sắc của một tiểu thư con nhà giàu miền Tây, Sáu Hương không cần nhiều thủ thuật như cô Ba Trà, Tư Nhị cũng thừa sức khiến cho đám mày râu mê sắc.
2,9 tỉ lít là sản lượng bia ở VN năm 2013, người Việt đã được xếp vào hàng cường quốc uống bia trên thế giới. Vì sao người Việt nhậu nhẹt nhiều như vậy?
Được phát hiện và cưu mang trong tình trạng “người rừng” sau khi cha mẹ qua đời vì bạo bệnh, cô bé dân tộc 7 tuổi Mấu Thị Ni đang quen dần với cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Cộng đồng mạng lại dấy lên đồn đoán về chuyện tình của Tổng thống Nga Vadimir Putin, sau khi "bạn gái tin đồn" của ông xuất hiện trên truyền hình với một chiếc nhẫn cưới.
Đó là chia sẻ của PGS.TS Lương Hồng Quang (phó viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) trong cuộc trao đổi về câu chuyện cầu cúng, rải tiền trong lễ hội.
Đến Việt Nam chỉ vì một câu nói vui, Georgi Stoilkov không ngờ rằng anh bén duyên với Hà Nội bằng nghề sửa xe đạp và đang tính tới tương lai lâu dài ở đây.
Năm thứ hai học đại học, chị mù quáng trao cái ngàn vàng của đời con gái cho gã người yêu bằng tuổi nhưng mang họ “Sở”. Ngày cái thai trong bụng to ra, chị bị gã hắt hủi, phải giấu diếm sinh con một mình. Tám năm qua, chị vẫn day dứt nỗi đau của người mẹ bỏ con, nhưng cuộc đời chị may mắn gặp anh và được anh che chở. Anh đã tìm lại cho chị đứa con chị bỏ rơi 8 năm về trước.
Một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương xác nhận tố táo của ông Dương Chí Dũng gồm có hai nguồn là bằng đơn thư và lời khai tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Dương Tự Trọng.
Cha mẹ đều đã qua đời, khi được phát hiện, cô bé “người rừng” đang nằm trơ trọi dưới nền đất trong căn nhà nhỏ xập xệ với tình trạng sức khỏe vô cùng tồi tệ.