Chào đón năm mới 2014, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội và TP. HCM đã tổ chức cùng nhau đi làm từ thiện, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, thay vì tham gia các hoạt động lễ hội, tụ họp chúc mừng như mọi năm.
Tin tức liên quan đến Kim Jong-un được truyền thông Triều Tiên theo dõi và đăng tải hơn 228 lần, tính đến ngày 28.12.2013, vượt xa kỷ lục 161 lần của ông Kim Jong-il trong năm 2010.
Những đôi mắt vẫn đau đáu hướng ra trùng khơi như chờ đợi điều thần kỳ sẽ đến với 3 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu xảy ra vào rạng sáng ngày 29/12.
Cư dân mạng lại dậy sóng vì quá bức xúc với bức ảnh 1 cô gái tạo dáng miệng cười tươi trong tư thế đứng tè trên bức tượng một tiền nhân được đăng trên Facebook.
Mặc dù tới 0 giờ ngày 1/1/2014 mới chính thức bắn pháo hoa nhưng trước đó 5 giờ, đường phố Sài Gòn đã chật cứng người với những hoạt động đón chào năm mới.
Ngày 27/12, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Hội LHPN TP đã tổ chức họp mặt gần 350 nữ chủ nhà trọ (NCNT) thuộc 159 câu lạc bộ (CLB) NCNT trên địa bàn TP. NCNT chính là “tiếng nói” của hàng ngàn nữ công nhân (CN); trăn trở, tâm tư của các NCNT cũng là nỗi niềm CN đang trọ tại nhà mình. Các chị chính là cầu nối giữa Hội Phụ nữ (PN) với nữ CN, để Hội đến gần hơn, chăm lo nhiều hơn cho chị em xa quê trên bước đường mưu sinh.
Tối 31.12, Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt 2013 đã chính thức khép lại với chương trình nghệ thuật Đêm hội tụ sắc hoa Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).
Người dân TP.HCM đón mừng năm mới 2014 với màn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa được bắn tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, Q.2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).
Sau khi có quyết định chấm dứt kinh doanh từ UBND TP. Hà Nội, các hộ kinh doanh ở Zone 9 đã chuyển hết đồ đạc, gỡ bỏ biển hiệu. Zone 9 trở lại thành khu nhà hoang như trước.
Ngôi nhà số 4/286 của kiều nữ N. (đang làm "ầm ĩ" dư luận về nghi án cưỡng dâm hàng loạt tài xế taxi) giờ thuộc quyền sở hữu của con gái Phó Công an TP Hải Dương.
Đường phố TP.HCM được trang hoàng lộng lẫy, các biểu tượng hoa và mùa xuân tràn ngập khu trung tâm. Trong khi đó, nhiều toà nhà trên các phố lớn rực rỡ ánh đèn.
“Lúc bơi vào bờ, em nhìn lại thì thấy tay các bạn đưa lên vẫy kêu cứu, nhưng con sóng đã nhấn chìm tất cả”, nhân chứng duy nhất trong vụ 7 học sinh chết ở biển Cần Giờ kể.
Đào Nhật Tân chớm nở trong nắng đông, người trồng đào vẫn canh cánh nỗi lo khi thời tiết liên tục thay đổi. Tuy nhiên người dân Hà Nội được dịp sắm hoa đào chơi Tết Dương lịch.
Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để tháng 12/2015 đưa tuyến đường sắt nội đô trên cao Cát Linh – Hà Đông vào vận hành thương mại. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sau khi đi kiểm tra tiến độ thi công dự án trên vào sáng 28/12.
Trưa 30/12, trên sông Tiền đoạn gần khu vực cầu Mỹ Thuận, ghe cào của chị Nguyễn Thị Hậu (Trà Vinh) cào được một con cá hô có chiều dài 1,2m, nặng gần 120kg.
Được biết, cô gái này sinh năm 1994 và đến từ Hà Nội. Hầu hết các đoạn clip "tự sướng" phản cảm được cô gái quay lại bằng điện thoại và tự tay up lên chia sẻ trên Facebook.
Chưa đầy hai tháng, biển Cần Giờ đã cướp đi sinh mạng của 16 người. Vụ chìm ca nô làm 9 người chết vẫn còn ám ảnh những người ở bãi tắm 30/4, nay thêm 7 học sinh cũng bị chết nơi đây. Sự cố đau lòng này có phần trách nhiệm từ ban quản lý khu du lịch, công ty lữ hành và cả giáo viên.
Bảy học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chết đuối đã được đưa về đến Dầu Tiếng, Bình Dương trong ngày 30/12 để chôn cất. Cả thị trấn vẫn chưa hết xôn xao, bàng hoàng về tin dữ.
Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường trung cấp được nghỉ Tết 16 ngày. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo cấp trên, không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách; không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động của cá nhân.
Sáng 30/12, ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ (TP.HCM) cho biết 5 thi thể còn lại của các học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Dầu Tiếng, Bình Dương) bị chết đuối trên bãi biển 30/4 (xã Long Hòa, H.Cần Giờ) chiều 29/12 đã được tìm thấy.