Nhận xét về đề thi ĐH khối D năm 2012, Tiến sĩ (TS) Phạm Ngọc Hiền, giảng viên trường ĐH Sài Gòn nhận định rằng, nếu các nữ sinh Việt Nam mê muội các chàng diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc thì đó chỉ là điều "không nên" chứ đâu phải là "thảm họa".
Còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi CĐ. Với nhiều thí sinh (TS), đợt 3 được xem là “thi thêm”, nhưng đối với những TS có học lực trung bình, thì có thể nói đây là cơ hội rất quan trọng.
Để trở về nguyên vẹn như thời con gái và tránh những căng thẳng báo trước trong tình yêu hoặc hôn nhân sắp tới, nhiều chị em Hà thành không ngại bỏ ra vài triệu để tái tạo màng trinh giả.
Trong mấy ngày vừa qua câu chuyện về cô bé 12 tuổi tên Thiều Nhật P ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên khiến các chuyên gia trong ngành sững sờ, dư luận kinh ngạc khi phát hiện P có đến 2 tử cung, 2 âm đạo. Đây được coi là hiện tượng kỳ lạ và đặc biệt hiếm gặp từ trước đến nay.
Ngay sau buổi thi Văn khối D kỳ thi ĐH 2012, nhiều bạn trẻ tự nhận là người hâm mộ của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đăng bài khắp các diễn đàn để “ném đá” đề thi này với lời lẽ khiếm nhã, gay gắt.
Hè đến là dịp các công ty, cơ quan tổ chức những chuyến du lịch cho toàn thể nhân viên. Trong không ít trường hợp, đây cũng chính là dịp để các cuộc ngoại tình, "tình một đêm" được dịp thoải mái.
Trong khi các nhà báo mừng quýnh tưởng như bắt được vàng khi phát hiện ra khoa học công nghệ đã phát triển đến mức chế được cả lưỡi giả, mà được gắn mác thần kỳ hẳn hoi, thì các em học sinh há hốc mồm khi nhìn đáp án môn Văn.
Lỡ lời nói "yêu nghiêm túc ... hay thịt cả nhà nó" trong chương trình "Cửa sổ tình yêu" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) mới đây, Đinh Đoàn "coi đó là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc trong 13 năm làm chuyên gia tư vấn".
Tình yêu đối với Suju (một nhóm nhạc Hàn Quốc - PV) cao quý hơn tất cả những thứ tình cảm trần tục khác, kể cả tình máu mủ; những anti fan Kpop không đáng sống dù chỉ một phút... Đó là khẳng định của một số fan cuồng nhạc Hàn Quốc sau khi trên các diễn đàn dậy sóng với chủ đề "thần tượng Kpop", xuất phát từ đề Văn thi Đại học khối D của Bộ Giáo dục.
Anh Nguyễn Minh Thắng (ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) tự thấy mình đủ sức đại diện cho đàn ông Việt Nam đã có cuộc đối thoại thẳng thắn với cô. Dưới đây là đăng tải nguyên văn cuộc đối thoại này.
Nghe mấy người đàn bà rửng mỡ suốt ngày khoe khoang cũng phải đi làm 8 tiếng ở cơ quan như chồng, về nhà lại phải cơm nước hầu hạ chồng con mà tôi muốn vả vào mồm họ vài cái…
Nghe có vẻ khó chịu, bà chủ liền đổi giọng từ "mình trả", "mình mua"... rồi chuyển sang giọng "mày tao" luôn. Không chỉ vậy, mặc dù đã đồng ý bán, chúng tôi cũng đã trả tiền nhưng bà chủ này tiếp tục buông ra những từ ngữ hằn học, văng tục vô cùng phản cảm....
Danh tiếng và tài năng của nhà thiết kế áo cưới hàng đầu thế giới có lẽ chính là lí do để các tín đồ thời trang mong mỏi được chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên của dòng sản phẩm này.
Trước xu hướng những mỹ nhân đình đám, tên tuổi của làng giải trí Việt luôn xuất hiện và thậm chí nên duyên với trai ngoại, Michiyo Phạm Ngà, người đã hòa nhập với cuộc sống bên Tây từ khi 13 tuổi thẳng thắn, vạch ra những điểm yếu của trai Việt.
Chiều 10/7/2012, phía Tây Bắc Hà Nội chìm trong cơn dông, mây đen cùng các quầng sáng tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, có người ví Hà Nội như... trong cơn bão cát.
"Cô em lại tỏ ý thích em... Em yêu cô chị và đã có quan hệ tình dục nhưng giờ cô em như thế nên em bảo: hay là cứ thịt luôn cả cô em?”... - đoạn xin tư vấn tình yêu, tình... dục này đang gây bức xúc trong dư luận.
Người mẹ già ở TP. Yên Bái để lại di thư ngắn gọn rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử vì không muốn con cháu khổ đã gây chấn động dư luận. Tám đứa con đầu đã hai thứ tóc gào khóc tìm mẹ dưới lòng sông cuộn đỏ.
Anh B, bộ đội về phép được vợ đưa cho cái mật cá trắm để nuốt với hy vọng tẩm bổ sức khỏe. Sau khi nuốt, anh B thấy khó thở, ngất lịm và hôn mê. Lập tức anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị. Sau 2 hôm anh B đã tử vong do lượng độc tố trong mật cá trắm quá lớn.
Đề thi Văn khối D “Thần tượng là một nét đẹp văn hóa. Nhưng say mê quá là thảm họa. Anh (chị) có suy nghĩ gì về vấn đề này?” tiếp tục gây xôn xao trong cộng đồng mạng với hàng loạt bài viết bình luận bởi những cái đầu nóng.
"Với cung cách thái độ phục vụ theo kiểu "bún mắng, cháo chửi, đốt vía" như vậy thì các chủ nhà hàng ở Hà Nội chưa chắc xứng đáng làm nhân viên phục vụ ở Sài Gòn mà thôi...", độc giả Hoàng Văn Thiệp bày tỏ.
Nhận xét của Michiyo Phạm Ngà-diễn viên múa người Nhật về đàn ông Việt Nam đang làm đàn ông Việt choáng váng phản ứng cô. Nhưng các quý ông hãy đóng cửa tắt đèn mà ngồi nghĩ một mình xem có đúng vậy không?
Ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - Phú Yên, ngày 10-7, cho biết cơ quan chức năng không lấy được mẫu ADN của bà Lưu Thị Ngọc Dung (SN 1957, ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân), mẹ của “người rừng” Đặng Lưu Tam Anh, để xét nghiệm ADN
Ngày 8/7, gia đình chị Huỳnh Thị Nhung đã phát hiện ra khóm hoa bé li ti mọc ra từ mấy sợi dây mới giăng để làm giàn dưa leo. Trước đó, loài hoa '3000 năm mới nở' được phát hiện tại nhà nhiếp ảnh gia Hoài Sơn (TP.HCM).
Lúc 15h ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng vô cùng đau đớn vì mắc chứng bệnh lạ: Hai bàn chân chết khô, mốc đen và bốc mùi hôi tanh rất khó chịu.