Gia đình dê núi oai phong nhưng đầy vẻ hiền hòa, hàng dừa cạnh ruộng lúa trĩu hạt cùng hàng nghìn loại hoa đã tụ hội về đường hoa Hàm Nghi, sẵn sàng đón du khách vào 19h tối nay, 28 Tết.
Ba cây cầu lớn, kiến trúc đặc sắc vừa xóa khoảng cách giao thương, vừa là điểm du lịch, bệnh viện Ung thư điều trị miễn phí cho người nghèo... là những công trình ông Nguyễn Bá Thanh tự tay lo thiết kế, huy động kinh phí.
Sau ngày nhậm chức chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, biết tin Chính phủ có cuộc làm việc với một số tỉnh trong đó có Quảng Nam - Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh gợi ý xin một suất dự họp.
Trước tình trạng "người mua thì ít, người đến chụp ảnh thì nhiều", các chủ gian hàng tại chợ hoa công viên 23/9 đã dựng bảng thu phí chụp ảnh. Có chủ gian hàng còn treo bảng cấm chụp hình để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Từ phụ nữ, trẻ em, cựu binh đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước... đều bật khóc khi nhìn ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối. Dòng người viếng kéo dài từ cổng nhà ra đến đường lớn.
"Uống rượu là phải say, nếu không say khác gì vứt tiền đi", AFP dẫn lời một thanh niên ở Hà Nội tuyên bố khi được hỏi về tình trạng tiêu thụ bia rượu ngày càng tăng của Việt Nam.
Ông Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/2 trong niềm thương tiếc của nhiều người. Những việc làm của ông ở mỗi vị trí đảm nhiệm đều để lại dấu ấn sâu đậm.
Theo tin chính thức từ Ban Nội chính trung ương, lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được tổ chức vào 14h30 ngày 14/2 và lễ truy điệu sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 16/2/2015.
Bé trai khoảng 3 tuổi đi lạc trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM được người dân phát hiện vào chiều 12/2. Hiện cháu bé đang được một cán bộ khu phố chăm sóc và đã báo đến UBND và công an phường…
Nếu tính theo số dân, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ mì ăn liền đứng thứ 4 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản với khẩu lượng từ 1 đến 3 gói/người/tuần. Theo thống kê của Bộ Công thương, sản lượng mì ăn liền tại Việt Nam đã đạt trên đạt 50 tỷ gói/năm.
Sau 3 năm liên tiếp bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, khô hanh cùng nạn triều cường dâng cao làm vỡ bờ bao sông Sài Gòn khiến hàng trăm hécta đất trồng mai ngập úng, dẫn đến tình trạng hàng loạt vườn mai nở bông sớm tràn lan, người trồng thất thu, năm nay làng mai Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) có nhiều tín hiệu vui.
Sắc đào Hà Nội đang tô thắm không khí Tết ở Sài Gòn. Không chỉ người miền Bắc mới tìm đến mua mà rất đông người miền Nam sẵn sàng bỏ tiền triệu để có được gốc đào ưng ý.
Là công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM, song những viên gạch gần 140 tuổi trên tường của nhà thờ Đức Bà đang bị nhiều người vẽ bậy, thậm chí tiểu tiện.
Nhóm "Bộ tứ Normandy" gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn lịch sử tại Đông Ukraine, trong khi Mỹ và Anh đứng ngoài cuộc đối thoại về vấn đề này.
Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015 tái hiện cảnh làng quê nông thôn cùng cánh đồng lúa chín đã được khai mạc vào tối hôm qua 12/2 (ngày 24 tháng Chạp Âm lịch) tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
Vội vàng đến khi sắp hết giờ làm thủ tục lên máy bay, nhưng chưa kịp vui vì tưởng mình đến kịp lúc thì anh Long ngã ngửa khi đọc được thông báo ngay lối vào nhà để xe máy của sân bay Tân Sơn Nhất.
Hôm 12/2, tại Minsk, hy vọng mong manh về nền hòa bình tại miền Đông Ukraine đã hé lộ khi giới lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine cùng ký kết một thỏa thuận ngừng bắn mới với 13 nội dung quan trọng.
Sáng 13/2, các chuyên gia, bác sĩ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương hội chẩn lần cuối để đưa ra các phương án điều trị trong thời gian tới cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Tối 12/2, hơn 100 khách Vietnam Airlines không được lên máy bay vì... hết chỗ. Nhiều người bức xúc kéo đến phòng lãnh đạo hãng này phản ánh, an ninh tăng cường để đảm bảo trật tự.
Chiều 12/2, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Trung Nam đã tổ chức lễ hợp long tầng 2 cầu vượt Ngã Ba Huế - Đà Nẵng, hạng mục quan trọng trong dự án nút giao thông khác mức đầu tiên, lớn nhất miền Trung.
Chiều qua một hành khách tên Dương (quê Sơn La) phản ánh với PV về việc, sáng 11/2 anh ra khu vực bến xe miền Đông để bắt xe khách ra Hà Nội. Khi đang đi trên đường thì xe khách chạy tuyến TP.HCM - Vĩnh Phúc tạt vào, phụ xe không ngừng mời chào anh lên xe. Dù nói muốn bắt xe chạy ra bến Mỹ Đình (Hà Nội) nhưng nhà xe này khẳng định xe có chạy qua bến Mỹ Đình, khi qua đó sẽ cho xe vào bến.