Gần chục ngày nghỉ Tết, anh Toàn chỉ đưa con gái đi ngắm phố phường cho có lệ rồi về. Nhìn cảnh nhà nhà đoàn viên, ông bố đơn thân thấy tủi nên quyết định lên kế hoạch tìm vợ trong năm nay.
Người dự thi chức danh Cục trưởng thuộc Bộ Giao thông cần ít nhất 3 năm làm quản lý trong lĩnh vực liên quan và phải kê khai tài sản, nguồn tài chính cho con đi học ở nước ngoài (nếu có).
Trong phiên họp thứ 35 diễn ra từ 25 -27/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Sau 9 ngày nghỉ Tết Ất Mùi, hàng nghìn người ngồi chật kín trên những chuyến xe khách, hay mang hành lý cồng kềnh trên những xe máy ùn ùn đổ về Hà Nội và TP.HCM.
"Bây giờ hết trai đẹp yêu nhau, lại tới gái xinh về với nhau" đó là lời bình luận hài hước đối với cặp đôi đồng tính nữ xinh đẹp, khiến bao chàng trai tại Trung Quốc phải "nhói lòng".
Tết đến, Sài Gòn từ một đô thị 10 triệu dân này chỉ còn lại 4 triệu người – gần như một “quy hoạch chuẩn”. Người người nhà nhà về quê ăn Tết, một số gia đình quê ngay tại Sài Gòn cũng góp phần cho sự “trống vắng” của thành phố này với những chuyến du lịch trong ngoài nước. Phố xá trở nên thông thoáng, không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Mô hình đầu tàu metro có màu xanh da trời, đầu máy được bo tròn về phía dưới làm nổi bật hình dáng 3D, đường cong lớn hơn được thêm vào phần đèn tạo tính hài hòa và năng động của đoàn tàu.
Thiết lập phố đi bộ đầu tiên của TP.HCM, thông xe toàn tuyến Phạm Văn Đồng, khánh thành cầu vượt thép ở ngã 6 Gò Vấp, cầu Kinh Thanh Đa... là những mục tiêu được thành phố đặt ra trong năm 2015.
Sợ chồng con biết được mình có của chìm, một bà lão họ Dương sống tại Chương Hóa, Đài Loan đã giấu vàng vào trong thùng rác. Điều chẳng may xảy ra khi mới đây, chồng bà đã đem hết rác đi đổ.
Ngày 20/1 vừa qua, Kathy Phạm - một công chức người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi – đã trở thành một trong hơn 20 người được Đệ nhất phu nhân Mỹ mời tới Quốc hội để nghe bài phát biểu về Thông điệp liên bang của Tổng thống Barack Obama.
Con hẻm của tôi sắp kể có lẽ không đủ xưa để nói về chuyện của một thời và cũng không quá hiện đại làm diện mạo cho tương lai. Dường như mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong ba chữ “bình thường thôi”. Nhưng tôi cam đoan, đó là một con hẻm rất Sài Gòn, bạn không thể tham quan nó mà chỉ có thể sống cùng và rồi không thể rời xa.
Đầu năm, người Việt thường kiêng không quét nhà, cho lửa, cho nước, đi vay cũng như cho vay. Nhà có tang thường không đi chúc Tết để tránh mang trường khí xấu đến cho gia chủ...
Ít ai biết rằng, nhiều kỹ thuật phẫu thuật mà các bác sĩ Việt Nam tự mày mò, nghiên cứu áp dụng vào thực tế thành công đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, học hỏi.
Một bạn trẻ đã vô tình ghi lại được câu chuyện và bức ảnh về một ông lão đi mua hoa đào cho vợ ngày cuối năm, một câu chuyện đẹp khiến bất cứ ai trong chúng ta đều "nở hoa trong lòng".
Trên đường về quê ăn Tết, chị Hằng giao hẹn với chồng, đến nhà họ hàng ăn uống cả hai sẽ ngồi gần nhau, lúc nào vợ gắp món ăn vào bát cho chồng là anh phải tìm cách từ chối cụng ly hoặc chỉ nhấp môi uống giả vờ.
Trong lễ viếng được coi là lớn nhất từ trước tới nay ở Đà Nẵng, hàng chục nghìn người dân đứng bên đường đưa tay chào, quỳ gối hay chen chân trật tự bỏ nắm cát xuống huyệt mộ nơi vị lãnh đạo thành phố Nguyễn Bá Thanh yên nghỉ.
Dù ở Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP.HCM, Tiền Giang, Cà Mau... người dân đều được chào đón năm mới với những màn bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa.
Vào lúc 22 giờ 12 phút ngày 16/2 (tức ngày 28 Tết Ất Mùi), tàu khách SE13 hành trình Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đến km 538+525, thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thì bị trật bánh ở toa số 8, khiến hàng trăm hành khách phải 'tăng bo' bằng taxi để về quê ăn Tết.