Nhan Phúc Vinh: 'Tôi mất niềm tin vào chuyện tình cảm'

Chủ nhật, 04/01/2015, 07:53
Sau nhiều đổ vỡ, nam diễn viên tự tách mình khỏi đời sống showbiz để tập trung vào con đường điện ảnh mà anh đeo đuổi.

Hai năm trở lại đây, anh vắng bóng trong các sự kiện giải trí, lý do gì anh nhận lời tham gia chương trình "Cặp đôi hoàn hảo 2014"?

Tôi nhận lời tham gia chương trình vì tôi cảm thấy thích. Đối với tôi nó không phải là một cuộc thi hát mà là một sân chơi để các anh, chị em nghệ sĩ thể hiện sự kết nối với nhau. Mặc khác, ngày xưa nói đến ca hát, nhảy múa là tôi rất sợ. Tham gia chương trình này cũng là cách tôi vượt qua giới hạn của bản thân.

1-3791-1420002773.jpg

Diễn viên Nhan Phúc Vinh.

Thời gian qua, anh làm gì?

Tôi sống trong thế giới của phim ảnh. Tôi chỉ đi đóng phim rồi về nhà. Tôi không giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng các nhân vật trong phim hơn là ngoài đời thực. Có lẽ tôi là một đứa quái dị trong giới showbiz. Nhưng bản tính của tôi là như vậy, không sửa được. Sở dĩ tôi muốn sống cuộc đời của các nhân vật trong phim vì tôi quá ngán ngẩm cuộc sống hiện thực khi sự ảo tưởng, thị phi luôn vây bủa xung quanh. Khi hóa thân trong phim, tôi được trải nghiệm mọi cảm giác của cuộc đời nhân vật. Sau mỗi vai diễn, tôi rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm cho bản thân để tránh được những tổn thương ở đời thực.

Là người của công chúng, sao anh lại sống khép kín đến như vậy?

Bản tính tôi xưa nay như vậy rồi, kể cả có thành công được mọi người biết đến  tôi cũng muốn sống trong thế giới của riêng tôi. Mục tiêu lớn nhất của tôi chính là dành cho phim ảnh, ngoài ra tôi không quan tâm nhiều đến danh tiếng hay dư luận. Tôi cũng mệt mỏi với những gì đã xảy ra trong cuộc sống. Trải qua một vài mối tình không thành, chứng kiến những va chạm cuộc sống khiến tôi cảm thấy mất niềm tin với mọi người.

Có thể hiểu anh đang chán nản với chuyện tình cảm, anh nói sao?

Đến giờ tôi vẫn một mình đi đi về về. Sau nhiều chuyện, bây giờ quen ai, tôi cũng không thấy có niềm tin vững chắc. Lạ là đi bên người ta, tôi cảm thấy họ yêu tôi nhiều hơn là tôi yêu họ. Tôi lại tự hỏi: "Ủa mình có thật sự đang yêu không?". Cứ thế rồi dần dần tôi xa họ. Mặc dù, con người cố hữu trong tôi là chàng trai lãng mạn trong tình yêu.

Lúc trước, chuyện tình cảm đối với tôi rất thiêng liêng. Tôi nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ có tất cả. Nó làm động lực để tôi làm nên sự nghiệp của mình, để có đầy đủ kinh tế lo lắng cho đối phương. Nhưng rồi những suy nghĩ của tôi không phù hợp với thực tế. Hiện giờ tôi xếp vào đội ngũ "ế" dù được cho là đẹp trai (cười).

Anh làm gì để giải tỏa nỗi cô đơn?

Thỉnh thoảng tôi có gọi điện về tâm sự với mẹ. Tôi bây giờ có thêm thú vui là học đàn guitar. Tôi tự khám phá mỗi phím đàn rồi mày mò ngồi đánh, cũng thấy vui vui. Ngoài ra tôi cũng học thêm võ thuật. Tôi học để rèn luyện sức khỏe của mình. Một phần là tôi cũng muốn được đóng những vai hành động trong thời gian tới.

3-9259-1420002774.jpg

Nam diễn viên tự mình tách khỏi đời sống showbiz.

Trong sự nghiệp diễn xuất, loại vai nào làm cho anh thấy hứng thú khi tham gia?

Tôi diễn khá nhiều vai diễn, từ công tử hào hoa đến chàng trai nghèo khố rách áo ôm hay là một tay chơi khét tiếng. Vai hiền, vai ác cũng có hết. Nhưng loại nhân vật mà tôi thích nhất vẫn là kiểu "tưng tửng" hài hước. Ở Việt Nam có Thái Hòa, ở thế giới có Bradley Cooper hay George Clooney. Họ là những người nhìn bề ngoài thì đàn ông, đạo mạo nhưng vào vai hài thì rất xuất sắc.

Trong năm qua, mục tiêu mà anh đặt ra trong nghề nghiệp thu lại kết quả ra sao?

Năm qua tôi đóng được 250 tập phim truyền hình. Đây là một kết quả khá bất ngờ vì mục tiêu của tôi chỉ khoảng 180 tập thôi. Tôi cũng thấy có một chút tiếc vì bỏ qua một số vai điện ảnh do kẹt diễn phim truyền hình. Trong năm tới, có lẽ tôi sẽ tìm cơ hội casting cho phim điện ảnh nhiều hơn.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn