Bên trong cuộc sống rắc rối của con gái Whitney Houston

Thứ ba, 03/02/2015, 13:30
Tuổi thơ êm đềm của Bobbi trôi qua ngắn ngủi, sau đó là những chuỗi ngày chịu nhiều tổn thương, tan vỡ khi bố mẹ nghiện ngập, mẹ qua đời.

6-9446-1422938679.jpg

Bobbi Kristina Brown sinh vào ngày 4/3/1993, là con gái duy nhất của diva Whitney Houston và ca sĩ Bobby Brown. Khi con gái chào đời, Whitney ngập tràn hạnh phúc chia sẻ rằng, Bobbi là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng cho cô. Ngôi sao phim "Vệ sĩ" tự hào bế con gái một tuổi lên sân khấu khi cô nhận giải thưởng tại American Music Award năm đó.

16-7976-1422938679.jpg

Những năm thơ bé đầu đời có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Bobbi. Cô bé luôn được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và khi ấy, Whitney Houston cũng đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp.

7-7081-1422938679.jpg

Tuy nhiên cuộc sống êm đềm của Bobbi không kéo dài bao lâu. Whitney sa đà vào ma túy theo gót chồng khiến sự nghiệp ca hát tụt dốc từ năm 2000. Tài xế của của vợ chồng cô, Al Bowman, kể rằng, ông bà chủ của mình thường hút cocaine ngay trước mặt con gái. Nhiều nguồn tin cũng cho biết, cô bé Bobbi lớn lên giữa môi trường đầy khói thuốc ma túy của bố mẹ và chứng kiến những cơn nghiện ngập của mẹ cô.

Không những thế, cuộc hôn nhân của bố mẹ Bobbi cũng không còn êm ấm, hạnh phúc. Năm 2007, Whitney ly hôn sau 14 năm chung sống với Bobby Brown. Cô giành quyền nuôi con gái.

[Caption]

Năm 14 tuổi, con gái Whitney Houston bị phát hiện hút cần sa cùng bạn.

10-9030-1422938679.jpg

Năm 15 tuổi (2008), Bobbi bị đồn phải vào trại điều trị tâm lý sau khi cô bé xô xát với mẹ và cứa cổ tay.

8-7116-1422938679.jpg

Tháng 2/2011, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh Bobbi hút cocaine tại một bữa tiệc. Tuy nhiên sau đó đại diện của gia đình đã lên tiếng bác bỏ và giải thích rằng bức ảnh này là do bạn trai của Bobbi sắp đặt.

14-4893-1422938679.jpg

Mặc dù chịu nhiều tổn thương và vướng vào rắc rối nhưng những năm cuối tuổi teen, Bobbi đã có những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ. Hai mẹ con luôn quấn quýt bên nhau, cùng đi dự sự kiện và nhiều lần lên sân khấu biểu diễn cùng nhau (trong ảnh là Whitney và con gái ở Central Park, New York tháng 9/2009). Whitney từng thổ lộ, Bobbi không chỉ là con gái mà còn là người bạn thân thiết nhất của cô.

1-7940-1422938679.jpg

Thế giới quanh Bobbi sụp đổ khi mẹ đột tử vào ngày 11/2/2012. Cô bé 18 tuổi ngất xỉu khi chạy đến khách sạn Beverly Hilton, nơi Whitney được tìm thấy đã tắc thở trong bồn tắm. Cái chết của diva 48 tuổi được xác định là do cô đuối nước sau khi bị đau tim và dùng cocaine.

3-2560-1422938680.jpg

Bobbi tới lễ tang của mẹ sau khi bình phục tại bệnh viện. Cô bé đã mất đi người mình yêu thương và gắn bó nhất.

30-4403-1422938680.jpg

Suy sụp sau cái chết của mẹ, Bobbi tìm đến chỗ dựa tinh thần mới là người anh nuôi Nick Gordon. Anh chàng này được Whitney nhận nuôi từ năm 12 tuổi và coi như con trai mặc dù không có giấy tờ pháp lý. Bobbi và Nick nhanh chóng chuyển từ tình thân thành tình yêu. Khi hai người thông báo đính hôn, họ bị gia đình, đặc biệt là mẹ của Whitney phản đối. Bobbi đã phải hủy hôn nhưng không lâu sau đó lại tái hợp.

50-3916-1422938680.jpg

Tháng 1/2014, Bobbi và anh trai nuôi tuyên bố đã trở thành vợ chồng. Nhiều tin đồn cho rằng, Nick kết hôn với Bobbi chỉ vì khối tài sản mà Whitney để lại cho con gái. Tuy nhiên Bobbi bỏ ngoài tai tất cả những thị phi và khẳng định rằng, cô tin vào con tim của mình.

40-8198-1422938680.jpg

Ngày 31/1 vừa qua, Bobbi được phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng. Chồng cô đã hô hấp nhân tạo và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bobbi đang phải thở bằng máy và đấu tranh giành giật sự sống. Nguyên nhân khiến ca sĩ 22 tuổi rơi vào cảnh này hiện vẫn chưa được sáng tỏ. Cảnh sát đã bác bỏ nghi vấn Bobbi dùng chất gây nghiện bởi không hề có ma túy trong phòng của cô. Bobbi đang ở trong tình trạng nguy kịch khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày giỗ của mẹ.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn