“Cuộc đua” siêu xe giữa đại gia và “đại ca giang hồ”

Thứ bảy, 12/10/2013, 14:08
Siêu xe là “trò tiêu khiển” khá nhã của những người có tiền, thích tiêu tiền. Ít ai biết được trong giới chơi xe “khủng”, những đại gia giang hồ có sở thích chơi siêu xe đã sở hữu những chiếc xe sang trọng và đắt tiền khiến nhiều đại gia cũng phải nể phục.

“Đại gia” và thú chơi tiền tỷ

Nhắc tới giới đại gia Việt chơi siêu xe, người ta có thể nghĩ ngay tới Cường “đô la”. Doanh nhân trẻ này đã thường xuyên “khoe” dàn xe khủng của mình trên các trang mạng. Khó ai có thể “cưỡng” lại được với sự thu hút của dàn siêu xe đắt tiền “cóng cựa” của Cường “đô la”.

Mới đây, Cường “đô la” đã hào hứng khoe bộ đôi xe sang cùng cô vợ Hà Hồ. Bộ đôi xe mà Cường “đô la” nhắc đến hai chiếc xe sang thuộc dòng Audi A8 có tổng giá trị lên tới gần 9 tỷ, được Cường “đô la” đặt trang trọng trong gara để xe của gia đình bên cạnh hàng loạt các siêu xe đắt tiền khác. Đại gia này còn hào hứng chia sẻ: “Hai vợ chồng đi xe giống nhau cho tình cảm”

Nhưng với gara xe sang của Cường “đô la” ngay lập tức được đem so sánh bởi dư luận. Dàn xe được nhắc tới để so sánh với Cường “đô la” là sở hữu của Phó tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành. Đó là doanh nhân có biệt danh Minh "nhựa", khi những hình ảnh những siêu xe được đăng tải cho thấy dàn siêu xe và xe sang hoành tráng thuộc sở hữu của vị đại gia rất kín tiếng này.

Rõ nét nhất là hình ảnh của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 màu cam, mới được xác nhận thuộc sở hữu của Minh "nhựa" trong một lần trải lòng với báo giới gần đây. Đây là siêu xe Aventador thứ hai ở Việt Nam, sau chiếc màu vàng về nước hồi tháng 6/2012. Ngoài chiếc Aventador là một chiếc Ferrari 458 Italia màu vàng. Bên cạnh đó là một chiếc Rolls-Royce Phantom và Bugatti Veyron cũng đang được phủ bạt.

Sở hữu chiếc Bugatti Veyron màu trắng - đỏ về nước hồi tháng 2/2012, phá vỡ mọi kỷ lục về giá cho một siêu xe ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Minh "nhựa", anh ít khi sử dụng siêu xe nhanh nhất thế giới này, do đường sá tại Sài Gòn quá đông đúc. Chi phí để bảo trì, bảo dưỡng chiếc xe cũng khá tốn kém. Ngoài những siêu xe khủng này, doanh nhân Minh "nhựa" còn sở hữu những mẫu siêu xe, xe sang khác như Lamborghini Murcielago LP670-4 SV độc nhất ở Việt Nam, Rolls-Royce Ghost,BMW, Mercedes-Benz hay Mini.

Nói đến thú chơi siêu xe xa xỉ tại Việt Nam, ngoài Cường “đô la”, Minh “nhựa” cái tên Cường Luxury cũng đình đám không kém, với việc sở hữu hàng loạt siêu xe thông qua nghề buôn xe của mình. Có thời, 'Kho xe' của đại gia Cường Luxury có những mẫu xe là niềm mơ ước của nhiều người như Ferrari 458 Italia, Audi R8 hay Rolls-Royce Phantom...

Ngoài những tên tuổi được nhắc đến, ở Việt Nam còn có rất nhiều đại gia có sở thích chơi siêu xe khác. Tuy nhiên, trong “cuộc đua” với siêu xe ở nước ta, những đại ca giang hồ cũng không kém cạnh với những chiếc xe tính bằng tiền tỷ.

“Tiền tỷ lấp đường” bằng siêu xe của những “đại gia giang hồ”

Trong “cuộc đua” siêu xe, Phương "Ninh hột" (là cái tên thường được nhắc đến của Nguyễn Tiến Phương), hay còn gọi đại ca đất Mỏ (Quảng Ninh) được nhắc khiến người ta cũng phải “lác mắt”. Đây là ông trùm khét tiếng trong giới buôn lậu, gồm cả việc tạm nhập tái xuất các loại xe sang. Từ năm 2008, cả Quảng Ninh đã phải "kính nể" khi nhắc đến Phương “Ninh hột” với siêu xe tiền tỷ GMC Yukon "khủng" của gã.

Ngoài siêu xe GMC Yukon này, Phương “Ninh hột” còn có thêm xe Porsche Cayenne Turbo mà thời điểm đó Hà Nội cũng chỉ có vài cái. Cho đến khi bị bắt, dưới tay đại gia giang hồ khoác áo doanh nhân này còn có rất nhiều siêu xe tiền tỷ. Người nhà Phương cho hay, trước khi bị bắt, đại gia giang hồ này đã lên kế hoạch xuyên Việt bằng siêu xe với đoàn tùy tùng hộ tống là những chiếc xe sang có giá từ vài đến chục tỷ đồng, tạo thành một dàn xe sang để một số đại ca giang hồ, đại gia các miền phải lác mắt.

Thế nhưng, chưa kịp thực hiện chuyến đi, chưa kịp vi vu với chiếc xe khủng thì "ông trùm vùng biên Đông Bắc" bị bắt vì liên quan đến một vụ giết 2 người rồi mang xác qua biên giới. Nếu như không có cái “hạn” ấy, không biết đại ca này sẽ còn sở hữu bao nhiêu dàn xe khủng như thế?.

Sau Phương "Ninh hột", thêm một cái tên ông trùm đường biên khét tiếng ở TP Móng Cái, Quảng Ninh vừa bị công an xác lập chuyên án, bóc gỡ chuỗi hành vi phạm tội có những chiếc siêu xe đáng để đại gia mơ ước. Đó là Hà Tuấn Dũng, tức Dũng "mặt sắt" (SN 1974) bị bắt về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và những vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người.

Với Dũng “mặt sắt”, chỉ sau một thời gian ngắn tham gia vào các đường dây buôn lậu quốc tế, từ kẻ "tứ cố vô thân", Dũng "mặt sắt" đã vươn lên hàng đại gia vùng biên, xây ngôi nhà 7 tầng giữa TP Móng Cái với mặt bằng lên đến 500m2; tậu một chiếc Rolls - Royce Phantom có kính chống đạn, cùng 3-4 đàn em kè kè bên người

Vừa mới bị bắt, nhưng tên tuổi của Tàng "Keangnam" được nhắc đến khá lâu trước đó với sự “ngông” của thú tiêu tiền của hắn. Giàng A Tàng, hay Tàng "Keangnam", Tàng đôla, trùm Tàng, những ông trùm buôn hàng trắng khét tiếng ở các tỉnh phía Bắc không ai không biết đến. Siêu trùm trong giới buôn ma túy vùng biên viễn này vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển 256 bánh heroin trên hai xe ôtô Toyota. Tàng có sở thích sưu tập siêu xe. Ngay từ thời thanh niên, mỗi ngày Tàng đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW...

Dù sở hữu nhiều xe xế hộp, nhưng mỗi khi muốn đổi xe, Tàng thường mua đôi một, một để dùng, một để tặng cho người nào mà Tàng thấy sống đẹp. Vợ Tàng cũng thuộc dạng nổi tiếng về ăn chơi, mua sắm. Hàng ngày, phu nhân ông trùm chỉ có việc lái ôtô đưa đón con đi học rồi đi chơi để thể hiện đẳng cấp…

Ngoài ra, với những “tai tiếng” không đáng có của những gã đại ca giang hồ sau những vụ tai nạn. Những chiếc xe siêu sang của những tên này được hé lộ khiến cho không ít đại gia phải kinh ngạc. Phóng chiếc xe đắt tiền biển cực độc hiệu Lexus 350 BKS 15A 00-009 như điên trên đường khiến người dân phải nhảy cả xuống sông để tránh, Nguyễn Duy Đốc (SN 1966, ở quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) đã tông vào 3 xe máy đi cùng chiều khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Với tính cách ngang tàng, ngỗ ngược, Nguyễn Duy Đốc được gán cho biệt danh Đốc "điên". Trùm xã hội đen này luôn bị công an địa phương đưa vào "tầm ngắm" về các hoạt động cầm đầu băng ổ nhóm trong "thế giới ngầm" ở đất Cảng.

Tối 16/9, khi điều khiển siêu xe Bentley 5 chỗ biển số 51A đến một quán ăn, Ngô Văn Long (tên thường gọi là Long "vàng", 51 tuổi, trú phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; tạm trú phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) bị kẻ lạ mặt tạt axít vào người. Không phô trương thanh thế nên cái tên Long "vàng" chỉ được những đại ca thực sự có máu mặt ở Hà Nội và các thành phố lớn biết tới.

Long "vàng" được xếp "cùng mâm" với những giang hồ khét tiếng trước đây như Sơn "bạch tạng", Hải "bánh", Phúc "bồ". Trước khi vào TP.HCM, Long là một trong những kẻ cầm đầu "thế giới ngầm" ở Hà Nội. Dưới trướng Long có rất nhiều đàn em thân tín, sẵn sàng đi giải quyết ân oán và đòi nợ thuê khi Long yêu cầu. Tuy nhiên, Long không gây thanh thế bằng những vụ đâm thuê chém mướn, tranh giành lãnh địa, mà chỉ làm ăn kín kẽ trong các hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Có lẽ, với những thú chơi siêu xe của giới giang hồ, đại gia đất Việt người bình dân chỉ biết cho rằng tránh làm sao khỏi những phúc phận trời cho không đầy đặn…

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích