Chỉ với nhà kho làm nơi trung gian giữ và bày bán đồ giúp người ký gửi mà chàng trai 9X Đỗ Tuấn Hải mang về thu nhập chừng 100 triệu/tháng. Ngoài ra Hải còn làm chủ quán cà phê và hai cửa hàng thời trang.
Không chỉ vững vàng vượt qua khủng hoảng, trở thành những ông trùm trong lĩnh vực thế mạnh của mình, nhiều doanh nhân dường như đang chứng tỏ vị thế của DN Việt qua các thương vụ thâu tóm, đấu trí đầy ngoạn mục với đối tượng ngoại.
Hôm nay 18/10, Đại lý Rolls-Royce Motor Cars Hanoi cho biết phiên bản đặc biệt của dòng Ghost có tên Phi Mã (Majestic Horse) sẽ về Việt Nam vào Quý II năm 2014, năm Giáp Ngọ theo lịch Á Đông.
Ông là Lê Thanh Thản, Giám đốc Công ty tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu không chỉ nổi tiếng về những dự án ồn ào mà còn được biết đến với những phát ngôn gây sốc.
Nếu thiếu chỗ gửi, thường xuyên “dính” tắc đường là nỗi khổ chung của những người sử dụng ôtô tại Việt Nam, các đại gia sở hữu siêu xe có những nỗi niềm riêng gì?
Ngày 17/10, đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM đã tiếp xúc chuyên đề với cử tri quận Tân Bình nhằm lấy ý kiến cử tri về dự án sân golf nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai).
Dư luận Bắc Ninh đang xôn xao bàn tán về việc BQL Di tích đình Đông Cốc (thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, Thuận Thành) rao bán cây gỗ sưa 200 năm tuổi trong đình với giá 50 tỷ đồng.
“Sau khi có thông tin về việc tăng giá cước, Cục đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin có liên quan, đồng thời thu thập thông tin để xem xét việc tăng giá cước 3G đồng loạt có vi phạm Luật Cạnh tranh hay không”. Đây là chia sẻ của ông Trần Anh Sơn - Phó cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) tại buổi giao lưu trực tuyến “Vì sao tăng cước 3G?” do Báo điện tử Infonet tổ chức ngày 17/10.
Đi xe máy, mua hàng sale off và ăn quán vỉa hè là chân dung tự bạch của Đỗ Quang Vinh, người kế nhiệm của bầu Hiển – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T.
Thời điểm này, nhiều doanh nhân đã tự tin hơn về triển vọng của DN mình. “Bóng ma” phá sản ám ảnh giới đầu tư cũng dần biến mất. Sự may mắn và tầm nhìn dài hạn đã giúp không ít doanh nhân tránh bờ vực thẳm.
Nhiều đại gia không chỉ sành điệu lúc sống mà còn muốn thể hiện "đẳng cấp" của mình khi chết. Họ sẵn sàng chi hàng tỷ đồng lo cho hậu sự của mình. Mốt chơi quan tài độc, lạ đang được nhiều gia đình đại gia nhắm tới.
Trần Thị Tám (48 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở tỉnh Hải Dương. Hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 6, Tám phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình.
Nhiều “ông trùm” khét tiếng ở Việt Nam đã chọn phương thức tinh vi để ẩn danh bằng việc khoác lên mình "chiếc áo" doanh nhân thành đạt, giàu có, thậm chí rất hảo tâm.
Bỏ hàng triệu USD để mua xe hơi, máy bay, chi cả chục tỷ xây chùa, điện; sính đồ dát vàng, thích "chơi ngông" mua giường vài tỷ...là những sở thích tốn kém của đại gia Việt.
Dù Bộ Thông tin - truyền thông và các nhà mạng lý giải việc tăng cước 3G là không thể tránh khỏi, nhưng các chuyên gia nghiên cứu về Luật cạnh tranh khẳng định các doanh nghiệp đã có dấu hiệu phạm luật ít nhất hai lần kể từ đầu năm đến nay.
Trước đây, các DN lớn, các tập đoàn, tổng công ty đua nhau thành lập hàng loạt các công ty con - cháu. Nhưng khi kinh tế khó khăn, đại gia cạn tiền, hết hơi không lo nổi cho đàn con cháu quá đông đành phải rũ bỏ. Hàng loạt DN lớn đang bán cổ phiếu rút khỏi DN còn, sáp nhập, thậm chí phá sản hàng loạt DN trong hệ thống của mình.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 15.10 của Bộ Tài nguyên và môi trường, lãnh đạo Bộ này đã trả lời nhiều câu hỏi về những vấn đề môi trường gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Theo chuyên gia kinh tế, với tỷ lệ 30% tín dụng đen so với tín dụng chính thức, quy mô tín dụng đen ở Việt Nam rơi vào con số khoảng 50 tỷ USD, là một con số quá lớn.
Sai phạm của EVN khi sử dụng chi phí xây dựng sân tennis, biệt thự, nhà trẻ… còn chờ kết luận của Chính phủ song Thanh tra Chính phủ khẳng định, kết luận đưa ra là “có cơ sở”.
Bà Thảo có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kinh tế tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Tài chính - Ngân hàng.
Ông bầu thú nhận: “Tôi nói thật với anh là lúc đó tôi có lỗi là đã phải giấu cổ đông. Vì ở thời điểm 2009, 2010 kinh tế Việt Nam khó khăn bộn bề, tiền bạc đâu mà dám tuyên bố đầu tư vào Myanmar, người ta sẽ cho tôi là đồ viễn tưởng”.
Đáp ứng nhu cầu mua hàng giá thấp hiện nay, nhiều “siêu thị” đồ cũ xuất hiện ở nhiều nơi trong cả nước. Tại Hà Nội, hai “siêu thị” đồ cũ lớn đang sống rất “khỏe” nhờ xu hướng tiết kiệm của người tiêu dùng.
Nhà máy chế biến đường Hoàng Anh Attapeu năm ngoái còn ngổn ngang, nay đã tươm tất và thơm mùi mật mía – cái mùi mà bầu Đức rỉ vào tai vị tư lệnh mặt trận Lào của mình, là: “Ông biết nó thơm mùi gì không? Nó có mùi đô la!”. Đây là món “đồ chơi” giúp ông quyết định từ bỏ bất động sản ở Việt Nam.