HLV David Moyes vui vẻ, tự tin bắt tay Martinez, - đồng nghiệp cũng là người đã ngồi vào “ghế nóng” mà ông đã để lại Everton – trước trận. Dù vậy, ông đã sớm tắt đi nụ cười khi thấy Man United chơi lép vế hơn trước đội chủ nhà… … và căng thẳng, khi Baines thực hiện thành công quả penalty, đưa Everton dẫn Man United 1-0 ở phút 28. Không tin vào mắt của mình, khi Man United thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 43. Những chỉ đạo, điều chỉnh chiến thuật của HLV Moyes trong hiệp 2 chẳng đem lại chút hiệu quả nào. Ánh mắt thất thần, tuyệt vọng của Moyes khi tiếng còi trận đấu vang lên. Ông đã nhận được những tiếng la ó từ đám đông fan của Man United. Các fan Everton đã nhanh chóng quên đi HLV Moyes, sau màn trình diễn xuất sắc của các học trò Martinez mùa này. |
Theo Lao động