U23 Việt Nam nhọc nhằn vượt ải U23 Lào

Thứ năm, 04/06/2015, 22:16
Pha lập công duy nhất của Thanh Hiền giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào với tỷ số 1-0 và đòi lại ngôi đầu bảng B từ tay U23 Thái Lan.
v1_1433428392.jpg

Thanh Hiền bất ngờ được vào sân thay Hữu Dũng nhưng lại trở thành người hùng cho U23 Việt Nam. Ảnh:Đức Đồng.

U23 Việt Nam phải đối đầu với U23 Lào phòng ngự kiên cường trong suốt 90 phút. Phải nhờ tới tình huống tỏa sáng của hậu vệ vào thay người là Thanh Hiền thì U23 Việt Nam mới giành ba điểm ở trận này. Thanh Hiền có pha dứt điểm quyết đoán bằng lòng trong vào góc gần vô cùng hiểm hóc khiến thủ thành Keodouangdeth phải bó tay.

Chiến thắng tối thiểu trước U23 Lào giúp U23 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B sau ít giờ bị U23 Thái Lan chiếm đóng. Hai đội có cùng chín điểm nhưng U23 Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (11 so với 8).

U23 Lào là một đối thủ thực sự khó khăn nhưng là một bài kiểm tra tốt cho U23 Việt Nam. Các học trò của HLV David Booth đã đưa đội bóng áo đỏ trở lại mặt đất sau hai chiến thắng tưng bừng và ghi tới 11 bàn trước U23 Brunei và U23 Malaysia. Sau tối ngày 4/6, U23 Việt Nam đã cảm nhận được bầu không khí của sự bế tắc và vất vả, điều không có trong hai trận đấu dễ dàng trước đó ở SEA Games 28.

Sau thất bại nặng nề 0-6 trước U23 Thái Lan ở ngày ra quân, U23 Lào đã hoàn toàn lột xác ở trận đấu với U23 Việt Nam. Các cầu thủ xứ triệu voi không còn đá phóng khoáng và đôi công với đối thủ được đánh giá mạnh hơn. U23 Lào chủ động chơi phòng ngự số đông và "dựng xe bus" trước khung thành đội trưởng Keodouangdeth. Trước trận đấu này, U23 Lào có ba điểm sau hai trận và cơ hội để vào bán kết vẫn còn, do đó không có gì lạ khi họ thực thi lối chơi mang nặng sự toan tính.

Trong khi đó U23 Việt Nam lại tỏ ra thiếu bài trước hàng thủ chơi kỷ luật của đối phương. Đòn tấn công chính của các học trò HLV Miura là những pha treo bóng liên tục từ hai biên và có phần làm khó cho tiền đạo mỏng người như Văn Toàn. Tiền đạo của HAGL chơi nỗ lực khi được bố trí đá cao nhất trên hàng công nhưng dấu ấn của anh chỉ là pha dứt điểm đối mặt bị Keodouangdeth cản phá cuối hiệp một.

v2_1433430156.jpg

Công Phượng không có nhiều khoảng trống để xử lý như trong trận gặp U23 Malaysia. Ảnh: Đức Đồng.

Người đồng đội thân thiết với Văn Toàn là Công Phượng cũng không có được một ngày thi đấu thành công. Sau màn trình diễn chói sáng trước U23 Malaysia, cầu thủ số 10 bị kèm rất chặt ở trận đấu này và thường xuyên đối mặt trước hai, ba cầu thủ U23 Lào ở trung lộ. Tuy nhiên Công Phượng vẫn để lại dấu ấn với pha đột phá sở trường đưa bóng bật ra đúng vị trí Thanh Hiền trước khi hậu vệ này tung cú sút thành bàn.

Sau khi có bàn khai thông thế bế tắc, U23 Việt Nam lên tinh thần và liên tiếp có những cơ hội nâng tỷ số. Đáng tiếc nhất là pha xử lý và dứt điểm trong tư thế đối mặt của Phi Sơn nhưng cầu thủ này lại đá vọt xà ở cự ly chỉ 7 mét. Mạc Hồng Quân cũng có hai pha bóng đáng chú ý gồm cú đánh đầu buộc Keodouangdeth bay người đẩy ngay trước vạch vôi và pha dứt điểm ở góc hẹp sau đó ít phút.

v3.jpg

Phi Sơn chơi nỗ lực nhưng không đạt sự hiệu quả trước U23 Lào. Ảnh: Đức Đồng.

Trong những phút cuối, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và không quá ham tấn công. Điều này giúp U23 Lào cầm bóng nhiều hơn nhưng những gì họ làm được chỉ là hai cú sút xa không gây nguy hiểm cho khung thành của Minh Long.

U23 Việt Nam chỉ cần giành thêm một điểm trước U23 Timor Leste vào ngày 7/6 tới đây là chắc chắn giành một vé vào bán kết.

Bảng B bóng đá nam SEA Games 28

TT Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Việt Nam 3 3 0 0 11 9
2 Thái Lan 3 3 0 0 8 9
3 Timor Leste 3 1 0 2 -1 3
4 Malaysia 3 1 0 2 -4 3
5 Lào 3 1 0 2 -6 3
6 Brunei 3 0 0 3 -8 0

Theo VNE

Các tin cũ hơn