Hàng trăm người cùng chinh phục nóc nhà Sài Gòn

Thứ hai, 31/10/2011, 00:00
500 người bao gồm khách nước ngoài, học sinh, sinh viên, nhân viên công sở háo hức tham gia cuộc thi chạy dọc tòa nhà Bitexco cao nhất TP HCM, hôm 30/10.

Từ 8h30 sáng, tháp Bitexco đã đông nghịt vận động viên và du khách. Các nhóm bạn trẻ đeo băng rôn cổ động đầy màu sắc, tập trung theo từng nhóm, sôi nổi chụp ảnh lưu niệm.

Tất cả thí sinh thi đấu theo nhóm, độ tuổi và chia thành nhiều đợt tranh tài. Màn khởi động kèm theo âm nhạc của các vận động viên trước khi bắt đầu cuộc thi cũng thu hút nhiều ánh mắt tò mò của du khách.

Đến với cuộc đua, hầu hết những người tranh tài đều không đặt nặng chuyện thắng thua. Dù bị áp lực lần đầu tiên leo hơn 1.000 bậc thang, các bạn trẻ Việt Nam đều tự đặt mục tiêu "phải vượt qua chính mình" để leo lên đỉnh tháp.


Các vận động viên bắt đầu chạy từ vạch xuất phát tại gian sảnh của tòa nhà Bitexco Financial Tower

Là học sinh trung học, Hoàng Nguyễn Nhật Anh (17 tuổi) tham dự cuộc thi Bitexco Vertical Run cùng mẹ với quyết tâm vượt qua nỗi ám ảnh bị bỏ cuộc giữa chừng. Nữ sinh trung học chia sẻ với VnExpress.net: "Trước khi bước vào cuộc thi, em luôn sợ mình không thể về đến đích vì tòa nhà quá cao, phải leo lên hơn nghìn bậc thang".

Nhờ sự ủng hộ của mẹ, Nhật Anh quyết tâm tập luyện, chia sức thành từng chặng và cuối cùng đã về đến đích. Với nữ sinh này, về đích là chiến thắng chứ không cần phải đua với bất cứ ai. Nhật Anh cho hay, chạy đến tầng thứ 10 thì em đuối sức, phải đi chậm, hít thở đều, nghỉ giữa quãng. Cứ như thế, chia thành 5 chặng, nữ vận động viên này mới lên đến tầng 49. "Cuộc thi rất thú vị đã mang lại cho em niềm tin chỉ cần quyết tâm, mình sẽ làm được", Nhật Anh nói.

Ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa cũng hào hứng tham dự cuộc thi sáng 30/10 với tinh thần thể thao và mong muốn trải nghiệm thách thức mới. Khoa cho biết: "Tôi không để ý đến thành tích, chỉ tập trung về đích. Chạy dọc tòa nhà khác xa chạy bộ thông thường. Càng lên cao không khí càng loãng, khoang cầu thang lại hẹp dễ bị ngộp và đi theo chiều thẳng đứng thường rất phí sức. Tuy nhiên cảm giác về đích lại rất tuyệt vời".


Ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa đang về đích của cuộc thi tại tầng 49 của tòa nhà Bitexco

Nam ca sĩ gửi lời nhắn đến các bạn trẻ và fan của mình rằng, chạy bộ là môn thể thao gần gũi, không tốn kém, mọi người hãy cùng tham gia để rèn luyện sức khỏe. "Tập thể thao là một cách tận hưởng cuộc sống giản dị nhưng hiệu quả nhất", Khoa nói .

Cùng nhóm đồng nghiệp 5 người tham dự cuộc thi, Trần Trương Thiện Toàn, nhân viên Công ty Vital hào hứng kể: "Tôi mất 10 phút để chạy từ chân tháp đến tầng 49. Thành tích này chẳng là gì nhưng quan trọng là vượt qua chặng đường khó khăn để về đích".

Với nhiều người nước ngoài, họ tham dự cuộc thi chạy dọc tòa nhà để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ về TP HCM. Là giáo viên, 28 tuổi, cô Patric Murphy (Canada) đang sống và làm việc tại Sài Gòn cho biết, cô tham dự cuộc thi để tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè ở độ cao 178 mét. "Về đích, đứng ở tầng 49, tôi ngạc nhiên về vẻ đẹp và sự phát triển của TP HCM khi ngắm thành phố từ trên cao với rất nhiều công trình đang được xây dựng. Tôi thấy thành phố thật năng động".


Người mặc áo vàng, bên tay phải là Patric Murphy (Canada) chụp ảnh lưu niệm với ký hiệu V (victory có nghĩa là chiến thắng) cùng bạn khi vừa về đích

Riêng anh Adam, 27 tuổi, là giáo viên trường Canadian International tại Bình Chánh (TP HCM) cho hay, anh biết thông tin về cuộc thi khi đang dùng Facebook và đăng ký dự thi cùng với học trò của mình. Adam mong cuộc thi này sẽ khuyến khích các em tham gia gia các hoạt động thể thao nhiều hơn. "Tôi sẽ sống và làm việc tại thành phố này trong 2 năm, và cuộc thi này mang đến cho tôi một trải nghiệm thú vị. Với tôi đây là một kỷ niệm đẹp về TP HCM", Adam chia sẻ.

Trong khi những vận động viên không chuyên nghiệp tìm kiếm trải nghiệm thú vị từ cuộc thi thì những nhà vô địch chạy dọc tòa nhà thế giới xem đây là dịp lưu lại những kỷ niệm đẹp khi lần đầu tiên đặt chân đến TP HCM.

Đương kim vô địch thế giới Giải chạy dọc tòa nhà dành cho nam Thomas Dold (Đức) đã về đích ở tầng 49 tòa tháp Bitexco với thời gian chưa đầy 5 phút. Anh khiến mọi người ngạc nhiên với pha ăn mừng lăn ra sàn nhà. "Cuộc thi mang đến cho tôi kỷ niệm đẹp với TP HCM. Hy vọng tôi sẽ có dịp trở lại trong thời gian tới", Thomas Dold nói.

Còn vận động viên khuyết tật bẩm sinh, Dwayne Fernandes (Australia) khiến bầu không khí của cuộc thi thêm sôi động khi nhảy múa theo một điệu nhạc lúc anh vừa chạm vạch về đích. "Khi đang chạy từ những tầng dưới tôi luôn tự tạo động lực cho mình rằng, đích đến là một góc nhìn mới tuyệt đẹp về TP HCM. Cứ thế tôi hoàn thành đường đua của mình".

Cuộc thi kết thúc vào lúc gần chiều. Không khí tòa tháp cao nhất Sài Gòn nhộn nhịp như ngày hội. Nhiều người vẫn nán lại cao ốc này để ngắm nhìn quang cảnh TP HCM ở độ cao 178 met như một thú tiêu khiển, thư giãn dịp cuối tuần.

Toàn cảnh chinh phục nóc nhà Sài Gòn:


Những nhóm bạn trẻ mang theo băng rôn cổ động cho đồng đội tham dự cuộc thi Bitexco Financial Tower


Tập thể chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào cuộc thi chinh phục nóc nhà Sài Gòn


Các vận động viên phải tập bài tập khởi động để "hâm nóng" cơ thể, chuẩn bị bước vào cuộc chinh phục hơn 1.000 nấc thang của tòa nhà Bitexco Financial Tower


Một nhóm vận động viên đang chờ nhận lệnh xuất phát tại gian sảnh của tòa nhà


Đương kim vô địch thế giới Giải chạy dọc tòa nhà dành cho nam Thomas Dold (Đức) đã về đích ở tầng 49 tòa tháp Bitexco với thời gian chưa đầy 5 phút. Anh có pha ăn mừng lăn ra sàn nhà khiến mọi người ngạc nhiên


Ra hiệu chiến thắng khi sắp chạm vạch về đích


Vận động viên này cũng về đích trong niềm phấn khích. Anh dùng camera gắn trên trán để ghi hình lại toàn bộ hành trình chinh phục nóc nhà Sài Gòn


Vận động viên khuyết tật bẩm sinh, Dwayne Fernandes (Australia) về đích


Quá mệt, vận động viên này nằm dài ra sàn nhà để tự thưởng cho bản thân đồng thời không quên xem đồng hồ để xác định thời gian mình đã chinh phục độ cao gần 180 mét


Một bạn trẻ về đích với thông điệp hãy bầu cho Vịnh Hạ Long


Cũng có người về đích xong lại phải nằm thở oxy với sự hỗ trợ của bộ phận y tế


Vận động viên áo vàng vừa về đích đã ngồi thở dốc và nhận được sự chúc mừng, chia sẻ của bạn bè


Vận động viên mang mã số 3 tự chụp lại ảnh của mình với phông nền là khung cảnh TP HCM từ độ cao 180 mét để làm kỷ niệm cho cuộc chinh phục nóc nhà Sài Gòn


Phút thảnh thơi thư giãn, tán gẫu của các vận động viên sau khi vượt qua hơn nghìn bậc thang


Cổ động viên nhí được người lớn công kênh đi ủng hộ cuộc thi chạy dọc tòa nhà


Các vận động viên nước ngoài chụp ảnh lưu niệm bên tấm bảng báo danh có chữ ký của các thí sinh


Một trong những vận động viên cuối cùng ký vào bảng tên trước khi tham dự cuộc thi

(Theo Vnexpress)

 

Lê Trung

Các tin cũ hơn