Chợ trái cây di động nở rộ trên đường phố TP.HCM

Thứ bảy, 06/06/2015, 16:20
Các khu chợ di động chuyên bán trái cây cho sinh viên, người dân hình thành khá nhiều trong thời gian gần đây ở nhiều tuyến phố lớn TP.HCM.
Những chợ bán trái cây di động thường tập trung tại các tuyến đường lớn gần trường học, khu công nghiệp ở TP.HCM. Trên đoạn phố dài chưa đến 100 m ở đường Nguyễn Văn Linh (quận Gò Vấp) có hàng chục xe trái cây với chi chít biển quảng cáo. Các loại trái được niêm yết giá rõ ràng chỉ 3.000-10.000 đồng. Tuy nhiên, nếu để ý, người mua có thể nhận thấy mức giá nói trên áp dụng cho 0,5 kg. Khách mua chủ yếu là sinh viên.
Hiện nay, xoài, mận, vải thiều, những loại trái từ miền Bắc chuyển vào, đang "thống lĩnh" chợ di động.
Hầu hết trái cây được người bán lấy từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Sau khi khui thùng, vải được người bán kết chùm, gắn thêm một vài lá của cây khác để bắt mắt hơn. Mặt dù để giá 10.000 đồng 0,5 kg nhưng khi khách trả tiền, người bán lại thu 40.000 đồng/kg. Sau đó, họ mới thông báo cho khách là mức giá 10.000 đồng/0,5 kg (20.000 đồng/kg) áp dụng với vải nhỏ, kém chất lượng.
Giá bán mận ở TP.HCM là 20.000 đồng/kg. Bạn Khánh Hồng, một khách mua mận nêu kinh nghiệm: "Mua trái cây giá rẻ ở ngoài đường phải cẩn thận vì người bán thường cân thiếu, có khi 1 ký về còn có 8 lạng".
Trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), những chiếc xe chất đầy thanh long bán với giá 15.000 đồng/2 kg thu hút nhiều người mua.
Còn tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, các xe bán trái cây xếp hàng dài, vào buổi chiều. Nhiều người bán cho hay, họ thường hết hàng khá sớm vì khách mua đông.
Chị Cẩm Tú, chủ một xe tải bán vải thiều trên đường Nguyễn Văn Linh cho biết, mỗi ngày, chị bán được 18-20 thùng vải lấy từ chợ đầu mối Thủ Đức. Giá gốc là 380.000 đồng một thùng 22kg. Bán ra với giá 28.000 đồng/kg, mỗi ngày chị Tú cũng thu một khoản lãi tương đối. Tuy nhiên, công việc này khá vất vả, chị phải bán từ 6h đến 22h mới hết hàng.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn