Mẹ phát hoảng khi phát hiện con bị rao bán trên mạng

Thứ ba, 07/08/2012, 15:03
Sau khi đăng tải ảnh con trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Canada sửng sốt phát hiện đứa bé bị rao bán trên một trang mua bán trực tuyến.

Ảnh minh họa
 

Người phụ nữ giấu tên nói với cảnh sát ở British Columbia, Canada rằng, cô đăng ảnh bé lên mạng chỉ để cho bạn bè và gia đình xem. Tuy nhiên, vì cô quên điều chỉnh chế độ bảo mật trên trang cá nhân nên ai cũng có thể nhìn thấy ảnh đứa bé.

Theo Thượng sĩ Steve Perret, bức ảnh bị kẻ gian sao chép rồi mạo danh, quảng cáo rao bán trẻ em. Khi người phụ nữ vào web này, cô vô tình phát hiện chính con mình đang bị rao bán như một món hàng liền báo cảnh sát.

"Mạng xã hội là nơi tuyệt vời để liên hệ với gia đình và bạn bè. Một khi bạn đăng thứ gì đó trên Internet, nó có thể công khai cho tất cả mọi người và là cơ hội để kẻ gian ăn cắp thông tin cá nhân", ông Perret cảnh báo.

Mẫu quảng cáo này sau đó bị gỡ, còn cảnh sát điều tra vụ việc.

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn