Chủ tiệm tạp hoá ở Sài Gòn nghi bị giết, cướp tài sản

Thứ bảy, 29/10/2016, 08:13
Gọi mua đồ nhưng không thấy ai mở cửa, một người nhìn vào trong thì hốt hoảng khi phát hiện máu vương vãi khắp nền nhà.

Chiều 28/10, một người đến tiệm tạp hoá trên đường Đông Thạnh 1-3 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để mua đồ. Gọi cửa không ai mở, người này nhìn qua cửa kính thì phát hiện trên nền nhà vương vãi nhiều vết máu nên hô hoán.

Công an địa phương tổ chức kiểm tra thì thấy người phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh, vùng đầu có vết thương.

Cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Trai.

Nhân chứng tên Sol (23 tuổi), cho biết chiều cùng ngày anh đến mua hàng nhưng chủ quán không mở cửa. “Lúc sau, một phụ nữ tới nhìn vào trong vũng nước màu đỏ nên la lớn. Tôi mở cửa vào nhà, đi được 3 bước thì thấy máu nhiều nên sợ hãi, chạy ra ngoài”, thanh niên nói.

Người nhà cho biết, nạn nhân tên Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, quê Thái Bình) sống cùng chồng tên Thuỷ. Họ chuyển đến khu vực được nửa năm. Người chồng làm nghề đầu bếp, vợ bán tạp hoá.

Hay tin vợ tử vong, người chồng về nhà thì phát hiện chiếc xe máy bị mất.

Theo Zing

Các tin cũ hơn