Khu vườn ma túy ở ven Sài Gòn

Thứ tư, 25/12/2019, 14:45
Rộng 10.000m2, khu vườn của Út Trọc, 39 tuổi, ở huyện Hóc Môn được gắn nhiều camera, mỗi tối có các thanh niên đến lấy ma túy rồi vội vã trở ra.

Út Trọc tên thật là Lê Văn Út, vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP.HCM) bắt giam cùng nhiều đàn em về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Út bị cảnh sát bắt. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trinh sát Đội 2 PC04 nhận tin báo xuất hiện nguồn ma túy lớn, mỗi chuyến có hàng chục kg hàng đá, nhiều bánh heroin và hàng chục nghìn viên thuốc lắc... được ôtô hay môtô phân khối lớn đưa từ biên giới tỉnh Tây Ninh về Sài Gòn. PC04 phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an), Công an quận Bình Thạnh lên kế hoạch điều tra. Mọi chỉ dẫn đều hướng đến khu vườn cây cảnh ở ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Trinh sát nhận ra chủ vườn là Út - có tên trong hồ sơ theo dõi, khi triệt phá nhiều chuyên án ma tuý xuyên quốc gia trước đó. Anh ta có liên quan đến một số kẻ cầm đầu. Khi những người này bị bắt, Út rút về vùng ngoại thành sống an nhàn với vai trò chủ vuờn.

Khu vườn rộng được Út gắn nhiều camera, thuê hai thanh niên trông coi. Ban ngày, những nghệ nhân, người yêu cây cảnh tìm đến trao đổi, mua bán. Nhưng khi đêm xuống lại xuất hiện nhiều người lạ tạt vào rồi vội vã trở ra ngay.

Ma tuý được cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian dài theo dõi, mới đây, trinh sát bám theo người đàn ông chạy xe máy vào sâu trong vườn. Khi hắn vừa quay ra liền bị quật ngã, thu giữ lượng lớn ma túy đá.

Mũi trinh sát khác ập vào vườn cây khống chế Út cùng hai đàn em, thu gần 2kg hàng đá; 2.000 viên thuốc lắc; lượng lớn heroin giấu trong đống rơm; 2 khẩu súng, 30 viên đạn...

Út khai thuê hai đàn em để bảo vệ và giao nhận ma tuý, còn mình không nhúng tay vào. Hai người này sẽ đến biên giới lấy "hàng" rồi đưa về vườn cất giấu. Mỗi lần giao dịch thành công, họ được Út trả công 5-10 triệu đồng.

Một khẩu súng tìm thấy trong nhà Út. (Ảnh: Công an cung cấp).

"Chúng mua bán ma tuý thông qua cửa sổ căn nhà trong vườn. Khu vực này rất tối, phía trước có nhiều camera, xung quanh toàn người thân của Út nên trinh sát rất khó tiếp cận", lãnh đạo PC04 cho biết.

Cảnh sát đang mở rộng truy bắt những người liên quan.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích