Đánh gia chủ rồi phóng hỏa đốt nhà

Thứ sáu, 28/09/2012, 10:26
Vợ chồng ông Đức đang ngủ thì bị hai kẻ lạ đánh tới tấp rồi phóng hỏa đốt nhà.

>> Tự đốt nhà mình sau chầu nhậu
>> Đốt nhà để giết người tình cũ 
>> Đốt nhang viếng mộ gây cháy rừng đặc dụng
>> Tưới xăng đốt nhà vì vợ quên mua thức ăn

 


Chiều 27/9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) khám nghiệm căn nhà bị phóng hỏa của ông Đặng Thiện Đức (47 tuổi) và bà Võ Thị Kim Thủy (40 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Cảnh sát cũng tìm hiểu mối quan hệ giữa vợ chồng nạn nhân với những gia đình dọc theo bến đò An Sơn qua bến Nhị Bình (Hóc Môn, TP HCM) để truy bắt hung thủ.
 

 
 

Nhà ông Đức sau vụ phóng hỏa vào rạng sáng 27/9. Ảnh: Nguyệt Triều

 


Rạng sáng cùng ngày, vợ chồng ông Đức đang ngủ say bỗng nghe tiếng động lạ. Vừa choàng tỉnh, người chồng bị ít nhất hai người đánh tới tấp vào đầu bằng vật cứng. Sau tiếng kêu cứu của gia chủ, căn nhà nhỏ ven sông lập tức bị phóng hỏa.

Gần nửa giờ sau lửa được dập tắt, chiếc xe máy với nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi. Số tiền vợ chồng ông Đức tích cóp được từ nghề bán vé số dạo cũng ra tro.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một đôi dép và cây sắt nghi là hung khí của kẻ lạ mặt bỏ lại sau khi tấn công nạn nhân.

Công an địa phương nhận định có khả năng kẻ trộm đột nhập vào nhà ông Đức để lấy tài sản nhưng phát hiện gia chủ thức giấc nên tấn công rồi phóng hoả đốt nhà.


Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn