Phút báo hiếu mù quáng

Thứ sáu, 28/09/2012, 10:38
Thấy bố than buồn vì bị dọa đánh, Đại mang dao đi chém vỡ sọ người có xích mích với đấng sinh thành.

>> Bênh mẹ, con vác dao chém đứt cổ hàng xóm 
>> Chém chết người vì bị “quấy nhiễu” khi đang… tán gái 
>> Nhân viên phục vụ dùng mã tấu chém khách
>> Mới ra tù đã bị giang hồ chém chết

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Võ Trọng Đại (25 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 10/6, ông Võ Trọng Thường (bố của Đại) đi gặt lúa giúp người bà con trong họ. Sau bữa cơm trưa, xảy ra cãi vã với anh Võ Trọng Kiều, ông Thường bỏ về nhà trước.

Thấy bố đăm chiêu, Đại gặng hỏi thì được trả lời: “Thằng Kiều đòi giết tau”. Nghe vậy, đứa con cầm dao đi "hỏi tội" kẻ đã khiến bố phải buồn. Gặp Kiều, Đại chém nhiều nhát vào đầu khiến anh này chết vì vỡ hộp sọ.

Ông Thường ân hận vì một câu nói mà khiến con trai vào tù. Ảnh: N.K

Ông Thường ân hận vì một câu nói mà khiến con trai vào tù. Ảnh: N.K

 


HĐXX cho rằng, Đại giết người vì ông Thường không biết khuyên bảo, dạy dỗ mà lại kích động con. "Nếu lúc đó, ông không kêu buồn mà nói nhẹ nhàng thì đâu có người chết, kẻ phải đi tù. Ông phải chịu trách nhiệm về lương tâm sau vụ án mạng này", thẩm phán chủ tọa Vi Văn Chắt nói.

Trần tình trước tòa, ông Thường buồn bã bảo: "Con dại cái mang, giờ mà bắt tui đi tù thay nó cũng cam lòng. Chỉ vì tôi suy nghĩ chưa chín chắn, làm cha mà không hiểu tính con nên mới ra cơ sự này".


Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích