Xử vụ "giết em ruột, đâm trọng thương anh ruột": Máu đào tan loãng

Thứ sáu, 28/09/2012, 15:31
Ngày 31/8 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Hồ Văn Luật (37 tuổi), trú thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) về tội danh "Giết người". 

>> Thảm thương: Cả gia đình 4 người chết trong vòng 13 tháng
>> Thảm thương cái chết bất ngờ khi uống trà đá
>> Đâm vào tàu hỏa, một người chết thảm dưới gầm cầu Thanh Trì 
>> Hà Nội: Xe bồn tông xe đạp, thiếu nữ chết thảm

Đây là một vụ trọng án từng gây rúng động trong dư luận ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong một thời gian dài vì kẻ vô nhân tính đã xuống tay tàn độc với hai nạn nhân (1 chết, 1 bị trọng thương) trong vụ án này là anh em ruột cùng được sinh ra và lớn lên dưới một mái nhà…

Theo lời khai của anh Hồ Văn  Lương (40 tuổi) là anh ruột của bị cáo Luật và cũng là nạn nhân bị Luật chém trọng thương hôm 24/1/2012 (ngày mồng 2 tết Nhâm Thìn) thì: Khoảng 10 giờ ngày mồng 2 tết Nhâm Thìn, anh Lương đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người em út là Hồ Văn Luận bảo anh ghé nhà chơi (Gia đình Luận đang sống chung với mẹ ruột là bà Võ Thị Gái - PV).

Khi anh Lương chạy xe đến nhà của mẹ thì đã thấy 3 người anh rể là chồng của các chị gái cùng hai em trai là Luật và Luận đang ngồi nói chuyện với nhau.
 
Thấy anh Lương đến, Luật chạy xe đi mua mấy lon bia về để mấy anh em nhấm nháp. Bà Gái tỏ ra rất vui vì thấy các con biết quý trọng nhau và quan tâm đến nhau trong cuộc sống. Khi câu chuyện đến hồi sôi nổi thì chẳng hiểu vì lý do gì, Hồ Văn Luật em trai kế của anh Lương nhất mực cầm mấy lon bia do mình mua trước đó bỏ ra ngồi uống riêng một góc.
 
Anh Lương cầm thêm 2 lon bia nữa đi đến đưa cho Luật và nói: "Mình là anh em một nhà chứ có phải ai xa lạ đâu mà chú lại như vậy… Nếu chú không thích ngồi chung nữa cũng không sao cả, nhưng anh nhắc chú là đứa mới mãn hạn tù (Luật mới ra tù ngày 21/10/2011), coi chừng lo mà chí thú tu chỉnh để làm ăn, đừng theo thói ngông cuồng, quậy phá mà mang tiếng với họ hàng, bà con làng mạc”. Nghe anh Lương nói thế, Luật vẫn ngồi im lặng uống bia mà không hề có biểu hiện gì.
 
Mấy anh em trong gia đình ngồi uống bia đến chừng 12 giờ thì 3 người anh rể ra về. Anh Lương cũng đi sang nhà cha mẹ vợ. Vì nhà bố mẹ vợ anh Lương gần đấy, nên khi anh đang ngồi chơi ở đó thì nghe ở bên nhà mẹ ruột mình có tiếng cãi vã giữa Luật và Luận. Anh Lương chạy về nhà mẹ để xem sự tình thì cuộc cãi vã giữa hai người em trai của anh  cũng kết thúc. Luật bỏ về nhà riêng ngồi hát karaoke.
 
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Lương đang nằm thiu thiu ngủ thì Luật gọi điện với vẻ thách thức: "Ê, cái thằng một mắt (anh Lương bị dị tật ở mắt - PV) mi liệu hồn mi đó chứ tau giết chết mi bây giờ…". Anh Lương bảo Luật: "Có chuyện chi mà chết?".

Rồi cứ tưởng rằng, do đang ngày tết, em trai mình đi nhậu đâu đó về say xỉn nên gây sự thế thôi. Nghĩ bụng vậy, nhưng anh cũng lo nên đi thẳng đến nhà Luật để tìm hiểu sự tình. Khi anh Lương mới đến đầu ngõ thì Luật từ trong nhà lao ra bất ngờ đấm vào mặt anh một cú mạnh như búa bổ. Anh Lương lảo đảo chưa kịp định thần thì thấy lưỡi dao sáng loáng trong tay Luật vung lên cùng đó là tiếng thét thất thanh của cháu Hồ Văn Luýt (con trai của Luật): "Bác Lương ơi! Chạy đi…ba con đòi giết bác đó…".
 
Theo phản xạ, anh Lương vùng bỏ chạy nhằm thoát thân. Nhưng, Luật như con thú say mồi, cầm dao lao theo anh Lương và đâm một nhát cực mạnh vào lưng. Khi anh trai ngã xuống, Luật còn vung dao đâm  thêm một nhát nữa vào mạn sườn bên phải. Thấy anh Lương nằm bất động, Luật thản nhiên bỏ mặc đi về nhà.

Vài phút sau, anh Lương gượng dậy, lê tấm thân bê bết máu về nhà. Chị Phan Thị Hoa (vợ anh Lương) thấy vậy hoảng hốt kêu cứu. Những người hàng xóm đã có mặt để gọi xe cấp cứu đồng thời gọi điện báo cho lực lượng công an xã đến giải quyết vụ việc.
 

Bị cáo Hồ Văn Luật trước vành móng ngựa.
 
Khi mọi người đang tập trung cấp cứu cho anh Lương thì trên đường về nhà Luật chạm mặt người em trai út của mình là Hồ Văn Luận, khi Luận đang trên đường trở về nhà sau khi đi chúc tết những người quen. Nhớ lại cuộc cãi vã lúc trưa, sẵn có con dao trong tay đang dính máu của người anh ruột. Luật lao đến gây sự và đâm liên tiếp 3 nhát vào em trai.

Những vết đâm chí mạng của Luật làm Hồ Văn Luận chết ngay tại chỗ.
 
Bên hành lang của điểm xét xử lưu động bị cáo Hồ Văn Luật, trong giờ Hội đồng xét xử nghị án, ông Đặng Tiến Tùy - Trưởng công an xã Phú Thuận - người trực tiếp có mặt tại hiện trường và tổ chức truy bắt Luật sau khi gây án kể rằng: Hôm ấy, tôi mới đi chúc tết về thì nhận được điện thoại cầu cứu của chị Hoa.

Ngay lập tức tôi huy động toàn bộ lực lượng công an xã và thanh niên xung kích có mặt tại hiện trường vụ án mạng để tổ chức vây bắt đối tượng. Lúc 22h15', tôi nhận được nguồn tin của cơ sở cho biết, Luật đang ẩn náu tại nhà của một người hàng xóm.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an xã và xung kích ập vào thì gã đã kịp thoát thân. Ngay lập tức tôi báo cáo nhanh tính chất nghiêm trọng của vụ án này đến lãnh đạo Công an huyện Phú Vang để xin ý kiến chỉ đạo và lực lượng trợ giúp nhằm phong tỏa địa bàn, tránh tình trạng để cho đối tượng thoát ra QL1A đón xe tẩu thoát…
 
Đúng như dự tính của lực lượng truy bắt, đêm hôm đó, tổ công tác đã phát hiện một bóng đen đang đi bộ trong dáng vẻ rất vội vàng trên địa bàn xã Phú Thượng.

Qua công tác nhận dạng, lực lượng truy bắt xác định đó chính là Hồ Văn Luật nên đã tổ chức bắt giữ, chỉ sau 5 giờ gây án. Ông Tùy bảo: "Luật đúng là một tên sát nhân máu lạnh" vì sau khi bị khống chế, Luật được thông báo tin anh Lương bị trọng thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, Luận đã chết vì những vết đâm quá hiểm. Vậy mà, trên khuôn mặt hắn vẫn không mảy may ân hận hay đau buồn gì…”.
 
Ông Tùy cho biết thêm: Luật là đối tượng đã từng có 3 tiền án với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 1999, hắn bị tòa xử 2 năm tù; năm 2002 thêm một bản án 2 năm tù dành cho hắn và năm 2005 là bản án 2 năm 3 tháng tù giam, riêng lần chấp hành hình phạt tù lần thứ 3 này hắn đã 2 lần trốn khỏi nơi giam giữ nên phải đến ngày 21/10/2011 mới được ra tù.
 
Ở một góc nhỏ trong phòng xử án, bà Võ Thị Gái như lọm khọm hơn với cái tuổi 73 của mình. Bà ngồi lặng lẽ như một kẻ vô hồn, đưa ánh mắt mờ đục nhìn những người đang chen chúc nhau để nhìn cho rõ mặt đứa con trai tàn ác của bà đang ngồi trên băng ghế dành cho bị cáo.

Phải khó nhọc lắm bà mới cất lên được những tiếng thở dài ai oán, rồi nấc lên nghèn nghẹn khi nói về những đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau giờ đây người là nạn nhân, kẻ là hung thủ…  Ba đứa con trai mà bà đã khó nhọc sinh thành, dưỡng dục từ tấm bé nay người đã chết, người mang thương tật suốt đời, người đứng trước vành móng ngựa để chuẩn bị chờ đợi sự phán xét của pháp luật.

Người mẹ khốn khổ này nói rằng, ngày xưa, ba đứa con trai của bà là Lương, Luật, Luận rất mực thương yêu nhau, có cái gì cũng san sẻ cho nhau từ tấm áo, chiếc quần hay ly chè, miếng bánh… Nay thì máu đào tan loãng...
 
Trên hàng ghế dành cho đại diện người bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chị Lê Thị Sương (29 tuổi - vợ nạn nhân Hồ Văn Luận) cùng 4 đứa con (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi) chít khăn tang ngồi ôm di ảnh của người cha xấu số.

Nhìn những đứa trẻ dại khờ đang tuổi ăn, tuổi lớn vẫn quá đỗi hồn nhiên trước nỗi đau của đại gia đình mình, không ai không khỏi chạnh lòng. Chị Sương nói trong nước mắt: "Anh ấy là lao động chính, bây chừ anh ấy không còn nữa, với nghề bán bánh dạo của mình không biết rồi đây tôi sẽ xoay sở thế nào để nuôi dạy các con…".
 
Anh Hồ Văn Lương với thương tích 23% ảnh hưởng trực tiếp đến thận cũng đến dự phiên tòa với nhiều tâm trạng. Anh nói rằng, trong gia đình anh, Luật là đứa em ngỗ ngược từ khi mới trưởng thành, hắn chẳng chịu chí thú làm ăn mà thường xuyên sa đà nhậu nhẹt, lừa đảo để kiếm tiền nên nhiều lần phải vào tù, ra khám…

Luật có vợ và 3 đứa con, nhưng do bản tính nóng nảy, côn đồ, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi vợ con trái ý, nên vợ Luật đã gửi đơn ra tòa ly dị, dắt 2 đứa con nhỏ bỏ xứ ra đi kiếm tìm cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Chị Hoa vợ nói rằng, từ ngày ở bệnh viện điều trị vết thương về, sức khỏe của anh Lương càng ngày càng xấu, anh lại là trụ cột nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn.
 
Tội lỗi mà Hồ Văn Luật đã gây ra là quá lớn, không chỉ làm người anh ruột mang nỗi đau tinh thần và thể xác đến suốt đời mà còn tước đoạt đi mạng sống của em trai. Những nhát dao oan nghiệt của hắn còn đẩy những đứa cháu vô tội lâm vào cảnh mồ côi…

Ấy vậy mà trong phiên xử sơ thẩm hình sự này, những người anh em ấy vẫn đồng loạt đứng lên xin vị chủ tọa phiên tòa, xin đại diện Viện Kiểm sát nhân dân và các vị hội thẩm nhân dân hãy mở lượng khoan hồng để cho Luật một bản án nhẹ nhất.
 
Thế nhưng, luật pháp nước nhà vốn dĩ rất nghiêm minh không dễ gì thay đổi. Đối với một bị cáo như Hồ Văn Luật, không những khi ra tòa không được áp dụng bất cứ một tình tiết giảm nhẹ nào mà thậm chí là cần thiết phải tăng nặng bởi bản chất của hành vi.

Vì vậy, bản án 20 năm tù dành cho kẻ thủ ác vô cảm như Hồ Văn Luật đã làm cho nhiều người dự khán phiên tòa đồng tình, ủng hộ. Hy vọng rằng, thời gian dài thụ án trong trại giam sẽ có lúc trái tim vô cảm của Luật sẽ được thức tỉnh và sự phán xử của tòa án lương tâm sẽ làm cho hắn thấy rõ hơn những lẽ sống ở trên đời.

 
Theo CAND

Các tin cũ hơn