Nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trong đêm vắng

Thứ sáu, 20/09/2013, 08:35
Sẵn có hơi men trong người, lại gặp nữ sinh vừa đi lang thang vừa khóc trong đêm khuya vắng, hai tên yêu râu xanh đã nảy sinh ý tà dâm, khống chế đưa cô nữ sinh lên xe.

Từ thông tin khai báo ban đầu

Khoảng 9 giờ ngày 12/ 9/2013, tại trụ sở Công an quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng có một nam thanh niên đưa bạn gái đến trình báo việc cô gái này vừa bị hiếp dâm đêm qua.

Tại trụ sở, P.T.K.H (quê huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), sinh viên một trường cao đẳng đóng địa bàn quận Cẩm Lệ ngồi thút thít kể lại việc mình bị hãm hiếp cho các điều tra viên…

hiếp dâm

Rặng phi lao nơi H bị hiếp dâm

Vào đêm 11/9, sau khi cãi nhau với người yêu đến gần 1h sáng tại một phòng trọ trên phường Hòa Khánh Bắc, quận Cẩm Lệ. H không ngủ được vì thấy ấm ức nên đã đi lang thang ra đường.

Ra đến đoạn đường gần kí túc xá của trường, gặp 2 thanh niên đi xe máy trờ tới và buông lời chọc ghẹo, H không trả lời mà tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, sẵn có hơi men, đêm lại khuya vắng bóng người, hai thanh niên đã “nháy” nhau để một tên nhảy xuống xe ôm lấy H, khống chế đẩy H lên xe máy, tên còn lại lao xe về phía đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Cẩm Lệ. Tại đây, chúng kéo H vào rặng phi lao ven biển và thay nhau hãm hiếp.

Quá hoảng sợ, H chỉ biết khóc lóc, van xin chúng đừng giết mình. Sau khi thỏa mãn thú tính, hai tên đưa H lên xe đề nghị đưa H về phòng trọ. Sợ chúng biết phòng sẽ quay lại nên H đã dừng ở một xóm trọ khác. Sau khi thấy hai tên đã khuất dạng H mới bắt đầu đi bộ về phòng trọ.

Trở về phòng trọ vào khoảng hơn 2h, H đắp chăn nằm khóc. Do H ở một mình nên không ai biết chuyện đã xảy ra.

Khi trời sáng rõ, H quyết định nói với người yêu, đồng thời gọi điện về cho gia đình. Được gia đình khuyên nên đi báo công an, người yêu H đã đưa cô gái xuống Công an phường Hòa Khánh Bắc. Tại đây, thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, công an phường đã hướng dẫn cô xuống Công an quận Liên Chiểu để trình báo.

Sợ sệt và hoảng loạn, H đã không nhớ được đặc điểm của hai thanh niên hiếp dâm mình. Tuy nhiên, cô vẫn kịp nhận ra hai thanh niên này nói giọng Quảng Bình, do cùng quê nên dễ dàng nhận ra giọng đồng hương.

Trong lúc chúng thay nhau hãm hiếp, có một tên gọi tên còn lại là Phi. Chúng đi xe tay ga màu nâu. H nhớ mang máng biển số xe có đăng ký 73 hoặc 74, đăng ký bốn số có số đầu là số 4.

Nhanh chóng phá án

Từ những thông tin ban đầu cô gái cung cấp, Trung tá Phan Ngọc Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT về Tội phạm và trật tự xã hội đã giao nhiệm vụ cho đội phó và nhanh chóng cử đội trinh sát xuống địa bàn nắm bắt tình hình, thu thập thông tin.

hiếp dâm

Chiếc xe mà Hưng và Trung dùng để chở H

Đến sáng ngày 13/9 có nguồn trinh sát báo về đã xác định được một xe máy tay ga của hãng Yamaha có biển số 73N6 - 4017 giống như cô gái mô tả. Trong cốp xe có một bằng tốt nghiệp PTTH mang tên Phi.

Ngay lập tức đối tượng được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai. Tại đây, trước những bằng chứng và lập luận chặt chẽ, Lê Quang Trung (hay còn gọi là Phi), 21 tuổi, thường trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phải cúi đầu nhận tội và khai ra kẻ "chiến hữu" là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990 tại Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Tại cơ quan điều tra chúng khai: Cả hai đang trong quá trình xin việc tại KCN Hòa Khánh. Khoảng 21 giờ ngày 11/9/2013 Hưng và Trung ngồi uống rượu với một vài người bạn tại cổng KCN. Trên đường đi về chúng gặp H, có hơi men trong người chúng nảy sinh ý đồ tà dâm. Sau khi hiếp dâm xong, chúng sợ H tự tử thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên mới tận tình đưa H về chỗ cũ.

Trong ngày, cơ quan Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố hai bị can Lê Quang Trung và Nguyễn Văn Hưng về tội “Hiếp dâm”. H được gia đình xin nghỉ học và đưa về quê để nghỉ ngơi và ổn định tâm lý.

Theo Trí thức trẻ

Các tin cũ hơn