Nổ súng tại trạm CSGT: Lời kể nhân chứng

Thứ ba, 24/09/2013, 16:12
Lời kể của nhân viên quán karaoke, hoàn cảnh gia đình của đại úy Vinh và những hình ảnh về đám tang thiếu tá Sơn là một số thông tin mới nhất về vụ nổ súng tại trạm cảnh sát giao thông ở Đồng Nai.

"Khoảng 15h30 ngày 22/9, một tốp khoảng 8 - 9 người đi vào quán hát, nhưng mới được một lúc thì xảy ra cãi vã nên cả nhóm đã bỏ về. Trong nhóm người này có cả những vị đang công tác tại Trạm CSGT Suối Tre, tôi biết điều này vì thi thoảng họ vẫn qua đây tụ tập, giải trí... đến tối thì mọi người bàn tán xôn xao sự việc nổ súng xảy ra tại trạm CSGT nơi những người này đang công tác", anh Nguyễn Minh Cười, nhân viên quán karaoke Hân Linh (đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Long Khánh - Đồng Nai) kể lại sự việc cho phóng viên.

Anh Cười cho biết thêm: "Khi đến quán cả nhóm dường như đã có uống rượu ở đâu trước đó, họ đến cùng với nhau, cười nói vui vẻ và hát chung một phòng. Cả đám đều nói chuyện rất vui vẻ, trước khi vào hát thì họ gọi một két bia và một đĩa hoa quả. Chính vì thế, mới hát được nửa tiếng thì họ đã trả phòng ra về, cả nhóm 8 - 9 người nhưng chỉ uống hết có 6 chai bia. Còn đĩa hoa quả hầu như không đụng đến, vẫn còn nguyên”.

CSGT

CSGT đến thăm viếng tại gia đình thiếu tá Trần Ngọc Sơn. (Ảnh ĐVO)

Còn theo thông tin một bác sĩ cung cấp: "Ngay từ khi hai bệnh nhân Phú, Vinh nhập viện đã có rất nhiều công an đi theo, bảo vệ hai bệnh nhân nghiêm ngặt. Nhiều phóng viên đến tìm hiểu thông tin, tiếp cận, chụp ảnh nạn nhân đều bị ngăn cản".

Liên quan đến ba CSGT trong vụ nổ súng, chiều ngày 23/9, thi thể của thiếu tá Trần Ngọc Sơn - phó trạm CSGT Suối Tre đã được đưa về gia đình tổ chức lễ an táng, rất nhiều chiến sĩ CSGT đã có mặt tại buổi lễ đưa tiễn vị Phó trạm về nơi an nghỉ cuối cùng, đám tang của thiếu tá Sơn đã được tổ chức tại gia đình ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Thiếu tá Sơn qua đời để lại vợ và hai con gái còn nhỏ (8 và 10 tuổi). Cha của anh bị tai biến đang nằm liệt, mẹ và một người em trai anh đã qua đời từ nhiều năm nay.

Còn đại úy Vinh mới có một con trai chưa đầy 2 tuổi. Hôm qua, căn nhà của đại úy Vinh tại phường Tân Phong đóng cửa im ỉm. Được biết, sau khi phẫu thuật cấp cứu chấn thương sọ não tại bệnh viện Long Khánh, đại úy Vinh đã được chuyển lên tuyến trên.

Cũng trong ngày 23/9 phía công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, chờ hai người bị thương hồi phục để lấy lời khai và tiến hành điều tra, cơ quan điều tra sẽ xem xét việc khởi tố vụ án hay không.

Như chúng tôi đã đưa tin trưa ngày 22/9, nhóm cảnh sát giao thông trên có đi ăn uống và hát karaoke ở TX.Long Khánh, đến khoảng 17h cả nhóm trở về Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau, sau đó có nhiều tiếng súng nổ.

CSGT

Quán karaoke Hân Linh trên đường Lý Thường Kiệt (Long Thành - Đồng Nai, Ảnh ĐVO)

Các cán bộ, chiến sĩ trong trạm chạy đến thì đã thấy 3 người bị thương, liền đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin ban đầu cho biết, có khả năng Đại úy Ngô Văn Vinh đã dùng súng bắn các nạn nhân.

Đến 21h ngày 22/9, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh để nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ súng, đồng thời phong tỏa hiện trường vụ việc là Trạm CSGT Suối Tre để điều tra.

Ngoài ra, lực lượng kỹ thuật hình sự, cơ quan điều tra cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn