Hãi hùng người phụ nữ lẳng lơ bị người tình thiêu sống

Thứ năm, 17/10/2013, 21:22
Nổi tiếng xinh đẹp và đa tình khiến biết bao trai tân tới các “dê cụ” mê đắm. Cũng vì thế, người đẹp lại bị nhân tình dùng xăng thiêu sống.

Sự việc này khiến dư luận phẫn nộ bởi hành động quá tàn nhẫn của kẻ gây án. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là bài học đắt giá cho những phụ nữ “đa tình”.

Biến người tình thành ngọn đuốc sống

Ngày 8/10 chị N.T.H. (29 tuổi, ngụ tại xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, vào ngày 2/10, chị H. đã bị người tình là Nguyễn Văn Dương (36 tuổi, ngụ tại thị xã Đồng Xoài) dùng xăng tưới lên người rồi bật quẹt đốt trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân.
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT công an thị xã Đồng Xoài, vào khoảng 15h ngày 2/10, Dương đã tới nhà riêng của chị H. nhưng không gặp. Lúc này chỉ có bà V.T.T. (mẹ của nạn nhân) ở nhà nên Dương đứng đợi H. Tuy nhiên, một lát sau Dương bất ngờ tưới xăng lên mái của quán cà phê nhà chị H. đòi châm lửa đốt cả nhà. Thấy vậy, bà T. can ngăn cũng bị người tình của con gái tưới xăng ướt hết cả người.
Trao đổi với PV, bà T. bàng hoàng nhớ lại: “Lúc mới vào nhà Dương chỉ đem theo một can nhựa hai lít rỗng sau đó chẳng nói chẳng rằng nó bật nắp cốp xe hút xăng từ xe máy ra can rồi bắt đầu chửi mắng. Đến khi bị Dương tạt xăng lên người tôi vội chạy ra xa.
Kết cục bi thảm của người đàn bà đẹp (ảnh minh họa)
Đồng thời tôi hoảng hốt gọi mọi người tới cứu đề phòng Dương châm lửa nhưng không ai vào vì cho rằng nó chỉ hù dọa chứ không dám đốt. Nhiều người đứng ngoài bàn tán khiến Dương càng lớn tiếng chửi. Một lát sau thì H. về tới nhà thì bị nó đốt thật”.
Bà T. cho biết thêm: “Nghe tiếng xe máy của H. ở ngoài cổng tôi vội chạy ra chặn đầu xe lại và khuyên nó nên lánh mặt Dương. Tuy nhiên, H. đã không nghe lời tôi vì tin rằng Dương là kẻ nhát gan chỉ biết hù dọa thôi chứ không có gan làm.
Thấy H. về Dương càng lồng lộn lớn tiếng tiếp cận hất xăng lên người H. và bất ngờ bật quẹt khiến lửa từ người nạn nhân bốc cháy dữ dội”. Lúc này những tiếng kêu la thảm thiết của người bị nạn vang vọng thất thanh trong đau đớn khiến những người chứng kiến như choàng tỉnh. Ngay lập tức họ lao vào dập lửa cho nạn nhân.
Nhìn thấy cảnh người tình bốc cháy do chính tay mình châm lửa đốt vật vã trong đám lửa Dương cũng bất giác giật mình. Lúc này Dương cởi áo dập lửa nhưng không thành nên lao vào nhà lấy chăn dập lửa cứu người tình. Nạn nhân được mọi người đưa vào nhà tắm dội nước và chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Theo thông tin từ ban lãnh đạo bệnh viện, chị H. nhập viện trong tình trạng bị phỏng vùng mặt bụng và hai cánh tay.
Trong lúc chờ xe cấp cứu Dương chạy vào nhà lấy một con dao đưa cho bà T. và nói: “Tôi biết tôi đã sai rồi, bà chém tôi đi” nhưng bà T. chỉ trả lời là “để cho pháp luật xử lý”.  Ngay sau khi gây án, hung thủ đã bị cơ quan CSĐT công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT, bước đầu hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do hai người mâu thuẫn nhau trong chuyện tình cảm và tiền bạc. Những mâu thuẫn này ngày càng dâng cao khiến Dương không thể đè nén được nên muốn “hù dọa” người tình. Chính vì vậy nên khi thấy H. đau đớn kêu cứu Dương sực tỉnh và tích cực dập lửa cho chị H.
Bài học đắt giá cho những phụ nữ đa tình
Mặc dù người dân địa phương phẫn nộ với hành động tàn ác của người đàn ông si tình nhưng nhiều người dân địa phương vẫn có ý chê trách lối sống “quá thoáng” của chị H. Theo họ nguyên nhân của vụ việc một phần cũng xuất phát những mối tình chóng vánh của nạn nhân. Chị H. được mọi người biết đến với một nhan sắc mặn mà khiến những người đàn ông thấy là mê với một danh sách nhân tình khá dài.
Trao đổi với PV, ông Mai Thanh Hải trưởng công an ấp 1 xã Tiến Thành cho hay “Tuy mới chuyển về địa phương không lâu nhưng H. cũng đã có tiếng là lăng nhăng trong mắt bà con làng xóm. Thường ngày ngoài công việc bán cà phê H. cũng tập đánh bài với đám bạn bè của mình. Trước đây, H có quan hệ tình cảm với một đại gia lớn tuổi tên là T., chính ông này là người cho tiền để H. mở quán cà phê tại địa phương”.
Chị N.T.L. (một người bạn của nạn nhân) tiết lộ: “H. quê ở Thanh Hóa đã ly dị chồng và đã chuyển vào đây sống một thời gian. Mặc dù đã có con nhưng H. vẫn có ngoại hình đẹp, ăn nói lại dễ nghe nên rất thu hút nhưng người khác giới.
Vì nhan sắc trời ban này mà không ít đàn ông bỏ cả vợ con để theo đuổi H. Cách đây không lâu có một “cụ ông” tên T. đã bỏ cả gia đình theo H. nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Sau khi nhận được món quà là quán cà phê mang tên “Điểm hẹn” của người tình già, H. đã chia tay để đến với người khác. Khi thấy chị H. bị thương phải đưa tới bệnh viện cấp cứu ông T. ra vẻ hả dạ lắm”.
Chị L. tiếp lời: “Dương là một người làm thợ hồ có gia đình và đã có hai con nhỏ. Hằng ngày, ngoài công việc làm thợ hồ không ổn định bữa làm bữa nghỉ của mình thì Dương chỉ ăn chơi, bài bạc. Từ lâu Dương được xem là một kẻ giang hồ có máu mặt tại địa phương.
Trong một lần đánh bài xóc đĩa Dương đã quen chị H., bất chấp dư luận địa phương và gia đình. Không lâu sau đó, hai người trở thành bồ bịch và chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian quen nhau Dương thường đến ăn ngủ ngay tại quán cà phê của H”.
Theo bà T. (mẹ chị H.), bà không thấy nó làm gì hết chỉ thấy nó cả ngày ăn chơi, nhậu nhẹt suốt. Trước đây khi thấy Dương tới nhà tán tỉnh con gái mình chính bà T. nhiều lần can ngăn không cho H. có quan hệ tình cảm với Dương.
Ban đầu, chị H. khẳng định không có tình cảm gì với  Dương. H. luôn làm cho bà T. tin rằng con gái bà không hề yêu Dương chỉ có Dương yêu đơn phương và theo đuổi H. Tuy nhiên, khi bà T. phát hiện ra quan hệ tình cảm của con gái bà liền yêu cầu chấm dứt ngay mối quan hệ với Dương nhưng chị H. không nghe lời.
Theo ĐSPL

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích