Theo ghi nhận của PV Dân trí, chỉ mới 22h khuya 19/12, tại hành lang của nhà ga Sài Gòn đã có rất đông người dân đến đây chầu chực để lấy số thứ tự. Hành khách tập trung đến mua vé trong đợt này đa phần là sinh viên, công nhân và người lao động nghèo.
Lúc này, hầu như tất cả các dãy ghế đá dọc hành lang nhà ga đều được tận dụng để làm chổ nghỉ ngơi. Thậm chí còn có hàng chục hành khách lo sợ bỏ lỡ thời gian mở bán vé tàu Tết nên nằm ngủ ngay cửa chính nhà ga, chờ đến khi nhà ga mở cửa là xông vào. Bên ngoài sân ga, cảnh người dân nằm ngồi la liệt có ở khắp nơi.
Anh Nguyễn Hoàng Long (quê Hà Nam) cho biết: “Nghe thông tin ga Sài Gòn sẽ bán vé trực tiếp nên tôi đã đến đây từ lúc 22h, bỏ công cả đêm đến đây ngồi nhưng không biết có mua được vé để về quê ăn tết cùng gia đình không nữa”.
Đến 2h50 sáng 20/12, ga Sài Gòn đã mở cửa để hành khách vào trong khu vực bán vé tàu Tết. Hàng trăm hành khách chen lấn, ùa lên tầng 2 khiến nhà ga không còn một chổ trống.
Theo ước tính số hành khách đã ngồi chờ tại tầng 2 của nhà ga khoảng 350 người, do số lượng hành khách quá đông nên nhân viên bảo vệ đã phải bổ sung thêm nhiều hàng ghế phía sau.
Theo thông báo của ga Sài Gòn, đến 5h cùng ngày nhà ga sẽ bắt đầu phát số thứ tự để hành khách mua vé.
Từ 22h ngày 19/12, hàng trăm hành khách đã đến ga Chờ đợi Nằm ngồi la liệt
Bất cứ góc nào sạch sẽ đều có người nằm Ghế đá Vườn hoa Và cả sân ga Gốc cây Chực chờ ngay cửa chính nhà ga Có người thao thức chờ, không dám ngủ Chen chúc vào khi ga vừa mở cửa
Hàng trăm người lao lên tìm vị trí khi khu vực bán vé Tết vừa mở Lực lượng bảo vệ nhà ga phải vất vả giữ trật tự Chen chúc nhau để có 1 chỗ ngồi Nhà ga phải bố trí thêm ghế trong sảnh chờ vì lượng khách quá đông |
Theo Dantri