Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Thứ tư, 10/09/2014, 12:05
Trong hơn 2.000 thanh niên Sài Gòn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2014 có 190 tân binh gia nhập Lữ đoàn Hải quân 957 bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Lễ giao quân đợt 2 năm 2014 tại TP.HCM diễn ra sáng 10/9 tại trung tâm TDTT quận 4.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Sài Gòn có 2.050 thanh niên của 12 quận, huyện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này. Trong số đó có hơn 1.000 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đa số thanh niên trúng tuyển có sức khỏe tốt, trong đó có 124 đảng viên và 887 thanh niên có trình độ văn hóa trung cấp, cao đẳng, đại học.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Đợt này, thành phố giao 190 thanh niên cho Lữ đoàn Hải quân 957 (Vùng 4 Hải quân). Đặc biệt, năm nay các đơn vị của Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp nhận và huấn luyện 105 tân binh của 3 tỉnh gồm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng. Trong ảnh, các tân binh nhập ngũ vào Lữ đoàn Hải quân 957 cùng người thân chỉnh đốn quân phục trước giờ lên đường.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM động viên người thân, bạn bè của các tân binh yên tâm ở hậu phương khi các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Trong giây phút chia tay với người thân, nhiều tân binh không cầm được nước mắt. Tân binh Phạm Thanh Hải (huyện Nhà Bè) chia sẻ, được phục vụ trong Lữ đoàn Hải quân 957 - Vùng 4 Hải quân là niềm tự hào của anh và gia đình. "Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu ngày, lại được sống và rèn luyện trong môi trường quân đội, sẽ có nhiều bỡ ngỡ nhưng tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Tổ quốc", Hải chia sẻ.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Xen lẫn niềm xúc động là sự phấn khởi, háo hức của nhiều tân binh khác.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Người thân, bạn bè các tân binh không kìm nén được cảm xúc. Bạn Trâm Ly Ngọc Oanh (quận 7) người nhà của chàng trai Phạm Duy Khoa chia sẻ, rất tự hào khi Khoa đăng ký nghĩa vụ quân sự, và vui nhất là được gia nhập vào lực lượng Hải quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Bà Oanh, mẹ của Khoa (ảnh) tâm sự, gia đình cũng động viên Khoa trong môi trường quân đội phải cố gắng học tập, rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ quân sự để trưởng thành hơn.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Tân binh Nguyễn Hoàng Trúc (quận 7) với bạn gái trước giờ lên đường. Được nhập ngũ vào Lữ đoàn Hải quân 957 - Vùng 4 Hải quân anh rất phấn khích: "Tuy môi trường học tập và rèn luyện sẽ rất hà khắc, lại phải xa gia đình, bạn bè lâu ngày nhưng đây là một niềm tự hào của không chỉ tôi mà của cả gia đình khi được đứng đầu sóng ngọn gió".

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Những khoảnh khắc lưu luyến, động viên của người thân khi xe từ từ chuyển bánh.

Trai tráng Sài Gòn bịn rịn ngày nhập ngũ

Các chiến sĩ sẽ xa nhà 18 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc.

Theo Zing

Các tin cũ hơn