Bé 8 tuổi bị hổ vồ chết trong rạp xiếc

Thứ ba, 04/11/2014, 12:11
Một bé gái ở Trung Quốc không may bị hổ cắn chết sau khi chui vào chuồng của con vật vì muốn quan sát rõ hơn. 
tiger-5371-1415074603.jpg

Ảnh minh họa: Nationalgeographic.

Bé Juan Niu bị hổ tấn công sau khi lén bố mẹ tiến về gần chuồng hơn để quan sát kỹ loài động vật nguy hiểm này. Theo Mirror, cô bé được gia đình đưa đi chơi tại công viên giải trí Leheledu trong chuyến thăm họ hàng ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Những người quản lý công viên đã thuê một gánh xiếc di động tới mua vui cho du khách và lập một hàng rào tạm thời để ngăn không cho những con vật gây hại cho người dân.

Sau khi chui lọt qua thanh chắn chuồng hổ, Juan Niu bị con vật vồ lấy và cắn xé trước sự kinh hãi của du khách. Những người huấn luyện nhanh chóng có mặt ở hiện trường và cứu Juan Niu nhưng cô bé qua đời trên đường đến bệnh viện.

Công viên Leheledu đã đề nghị bồi thường cho gia đình nạn nhân và hứa sẽ thắt chặt an ninh để đảm bảo không có tai nạn tương tự xảy ra.

Manchu Hung, đại diện công viên, nói: "Đây là lần đầu tiên có sự cố tồi tệ như vậy xảy ra. Chúng tôi luôn coi trọng sự an toàn của du khách khi tới đây".

Tháng trước, một bé trai 9 tuổi cũng bị một con gấu cắn đứt tay khi đến gần chuồng của con vật để cho nó ăn ở Hồ Nam.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn