Toát mồ hôi cho trẻ đi tiêm phòng ngày nắng

Thứ ba, 26/05/2015, 09:45
Thời tiết oi bức, khó chịu khiến nhiều trẻ nhỏ mệt mỏi khi đi tiêm phòng ngày nắng nóng.

Thời tiết bước vào hè, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 - 39 độ, không khí nóng bức, ngột ngạt khiến ai cũng mệt mỏi. Có mặt tại Trung tâm Y tế Dự phòng (số 70 phố Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) những ngày này, sự ngột ngạt càng được thể hiện rõ bởi trẻ nhỏ và người nhà tới tiêm rất đông. Ghế ngồi tại khu vực phòng chờ có hạn, nhiều phụ huynh phải mang con nhỏ ngồi ngoài hành lang để "trốn" nóng.

8h00 sáng, khu vực phòng chờ kiểm tra sức khỏe và thanh toán tiền tiêm chủng tại Trung tâm Y tế Dự phòng (số 70 phố Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) đã khá đông trẻ nhỏ.
Ghế ngồi ngoài hành lang không còn chỗ trống.
Những khu vực có quạt mát được các phụ huynh tìm đến ngồi để làm giảm không khí oi bức, ngột ngạt.
Một em nhỏ, trong lúc chờ tiêm đã phải cởi áo do thời tiết quá nóng.
Trong khu vực phòng chờ, các phu huynh liên tục phải dùng quạt giấy.
Ngồi hành lang là biện pháp hữu hiệu xua tan nắng nóng.
9h10, hai bố con anh Bình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có mặt để lấy phiếu chờ tiêm và số thứ tự của bé Huy (con trai anh Bình) lên tới gần 300. "Nắng nóng quá, trong phòng chờ vẫn còn chỗ nhưng tôi phải đưa cháu ra ngồi chơi hành lang cho mát. Với tình hình này, chắc phải hơn 11h00 con tôi mới được tiêm", anh Bình nói.
Trẻ vạ vật nằm uống sữa ngoài hành lang chờ tiêm.
Phụ huynh, trẻ nhỏ ngồi la liệt trên nền đất.
11h trưa, bà Hoa (Mỹ Đình, Hà Nội) liên tục quạt cho đứa cháu gần 3 tháng tuổi.
Một phụ huynh đứng ngoài hành lang oi bức để quan sát con nhỏ tiêm phòng bệnh.
11h15, sau khi tiêm xong, các bậc phụ huynh lại phải ủ kín cho trẻ nhỏ để về nhà.

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích